Phép màu đến với người phụ nữ bị ung thư với hai lần vỡ tử cung

13/03/2024 06:32

(CLO) Sau khi chữa trị ung thư rau thai, người phụ nữ này vẫn cháy bỏng khát khao làm mẹ. Trong hai lần mang thai, chị hai lần bị vỡ tử cung nhưng may mắn được bác sĩ cứu chữa thành công, mẹ tròn, con vuông.

Vỡ tử cung là một tai biến sản khoa rất nặng có nguy cơ dẫn đến tử vong mẹ và thai rất cao. Câu chuyện chúng tôi kể dưới đây như một mối nhân duyên kỳ lạ của sản phụ H.T.Duyên 37 tuổi ở Thái Bình.

Mùa xuân năm 2017, chị Duyên đã vượt qua căn bệnh ung thư rau thai nhờ sự cứu chữa của y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Năm 2020, nhờ sự khao khát có con đến mức kiên cường, may mắn đã mỉm cười với chị cùng niềm hạnh phúc vỡ òa khi biết tin mình có thai sau 3 năm trời vừa hồi phục từ căn bệnh ung thư quái ác.

phep mau den voi nguoi phu nu bi ung thu voi hai lan vo tu cung hinh 1

Khát khao làm mẹ, người phụ nữ bị ung thư hai lần đối mặt với tử thần khi bị vỡ tử cung, nhưng điều thần kỳ đến khi các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã hai lần cứu thành công, giúp cho "mẹ tròn, con vuông" - ảnh nguồn Bộ Y tế.

Những ngày tháng 4 năm 2021, khi đất nước còn gồng mình chống dịch COVID-19, sản phụ Duyên mang thai 30 tuần 1 ngày đã đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng đau bụng nhiều, huyết áp tụt. Ê kíp cấp cứu với trưởng kíp trực là TS.BS. Bác sĩ Đào Thị Hoa, Trưởng khoa Khám bệnh đã trực tiếp thăm khám, chẩn đoán bệnh nhân bị vỡ tử cung, chảy máu trong dữ dội và nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, kịp thời cứu sống cả 2 mẹ con. Hiện tại bé trai đã hơn 2 tuổi, khỏe mạnh và rất kháu khỉnh.

Cuộc sống mưu sinh vất vả cũng không làm chị Duyên mất đi khao khát được thêm một lần nữa làm mẹ mặc dù nguy cơ vỡ tử cung khi mang thai luôn thường trực và có thể xảy đến bất ngờ mà không có dấu hiệu gì báo trước. Chữ duyên thật tình cờ và như trêu đùa cái tên mà cha sinh mẹ đẻ đã đặt cho chị... “Duyên” với Bệnh viện Phụ sản Trung ương lần hai.

Lại một mùa xuân định mệnh với cuộc đời của chị Duyên, sau gần 3 năm vỡ tử cung lần 1, chị lại mang thai và ngày 4/3 chị đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương với song thai 33 tuần. Đón tiếp chị ở Khoa Khám Cấp cứu trong tình trạng đau bụng mức độ rất nhẹ nhưng tiền sử đã vỡ tử cung 1 lần khiến cho thầy thuốc không dễ dàng quyết định phương án xử trí cho sản phụ ngay lập tức...

Bằng kinh nghiệm và nhạy cảm lâm sàng của bác sĩ có duyên với người bệnh, TS.BS. Đào Thị Hoa đã đưa ra chẩn đoán vỡ tử cung lần 2 và hội chẩn kịp thời với lãnh đạo bệnh viện là TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh cùng bác sĩ trực thường trú chuyên môn TS. Nguyễn Văn Thắng để đưa ra quyết định mổ cấp cứu.

Mặc dù tuổi thai còn non tháng và các triệu chứng không điển hình, nhưng với niềm tin vào bản lĩnh, trình độ chuyên môn của kíp trực cũng như bề dày kinh nghiệm đã từng nuôi sống thành công nhiều trẻ từ 500g của Trung tâm Sơ Sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương, toàn ekip đều đồng lòng tự tin tiến hành ca mổ.

Với tinh thần hết sức khẩn trương từ ban lãnh đạo bệnh viện, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Trung tâm Sơ sinh, kíp mổ đã giành giật từng phút nhằm cứu hai bé cũng như bảo tồn tử cung và sức khỏe cho người mẹ.

Vết vỡ tử cung cũ ở sừng trái tử cung lần này đã thách thức phẫu thuật viên đòi hỏi phải cứu được tính mạng cho 2 em bé cũng như cân nhắc khả năng có thể phải cắt tử cung nếu vết rách lần hai quá lớn và phức tạp khiến cho tử cung khó phục hồi.

Sau hơn một giờ đồng hồ khẩn trương, với bản lĩnh, sự lành nghề và bàn tay khéo léo, ê kíp phẫu thuật đã cứu sống thành công cặp song sinh 1 trai 1 gái nặng 2kg và 1,8kg, đặc biệt đã khâu phục hồi và bảo tồn tử cung cho người bệnh.

Chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu những xúc cảm của các bác sỹ sau ca phẫu thuật sinh-tử. Bằng sự đồng cảm của 1 người mẹ và y đức của người thầy thuốc, tập thể y bác sĩ bệnh viện đã tạo nên "kỳ tích" khi cứu sống tính mạng của 3 người trong tình huống khó khăn và cấp bách.

Mùa xuân đã thực sự về với mái nhà sản phụ H.T.Duyên. Hoa đào lại nở đỏ thắm giống như ngọn lửa nhiệt huyết của những thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, may mắn được đóng góp một cánh én nhỏ mang đến mùa xuân như trong lời tự sự giản dị của nhà thơ Thanh Hải:" Một mùa xuân nho nhỏ - Lặng lẽ dâng cho đời"..

    Nổi bật
        Mới nhất
        Phép màu đến với người phụ nữ bị ung thư với hai lần vỡ tử cung
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO