Phi Nhung đã hoàn thành sứ mệnh thiên thần
(CLO) "Phi Nhung hoàn thành sứ mệnh thiên thần" là thông báo mà fanpage chính thức của ca sĩ Phi Nhung đăng tải vào trưa 28/9. Cuối cùng sau một tháng điều trị COVID-19 tại BV Chợ Rẫy, ca sĩ Phi Nhung đã có thể quẳng đi gánh lo, tạm biệt cõi nhân sinh.
Lời nói dối cuối cùng
Nếu như Phi Nhung bay sang Mỹ hồi tháng 7/2021 thì nữ ca sĩ đã có thể đoàn tụ cùng con gái và không phải đối mặt với những đớn đau. Nhưng lý do mà Phi Nhung ở lại là vì nhiều người còn khổ vì dịch, cô ở lại có khi lại có ích. Theo đó, Phi Nhung định khi mọi thứ ổn hơn sẽ đi, lúc đó trong lòng không còn gì áy náy.

Phi Nhung cùng con gái Wendy Phạm.
Phi Nhung từng chia sẻ, dù ai có nói làm từ thiện là đánh bóng tên tuổi, dù càng làm tự thiện càng bị oan ức thì cô cũng không quan tâm bởi đối với Phi Nhung làm từ thiện là điều hạnh phúc nhất.
Phi Nhung đóng góp cho quỹ vaccine, đóng góp mua máy thở, gửi gạo cho người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương giúp mang đến bữa ăn cho người vô gia cư. Cô cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm Covid-19 hàng tuần.

Thế nhưng điều không mong muốn đã xảy ra, người thân trách cô nếu ngay lúc đó đi Mỹ rồi chích ngừa thì đã không có cảnh này. Khi đó, Phi Nhung chỉ cười "Không sao đâu, em sẽ mạnh mẽ vượt qua". Nhưng có lẽ lần này, cô đã nói dối. Một lần nói dối khiến hàng triệu trái tim tan vỡ vì tiếc thương.
Cho đến tận lúc ra đi, cô vẫn nhận được tình cảm nồng nhiệt của bạn bè đồng nghiệp, khán giả: "Trước đây hay sau này, Phi Nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ trong trái tim người yêu nhạc. Hơn hết, chị còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người, với hành trình thiện nguyện, giúp người giúp đời".
Sống không thẹn với đời
Hành trình từ thiện của Phi Nhung tại Việt Nam kéo dài hơn 20 năm qua với tổng cộng 23 người con nuôi mồ côi. Bất kể lúc nào người dân gặp khó khăn vì thiên tai lũ lụt, hạn hán, Phi Nhung đều có mặt, trong phạm vi sức lực của mình. Từ vùng cao, vùng sâu vùng xa đến đồng bằng khắp đất nước Việt Nam, cô đều có mặt.

Phi Nhung từng trải lòng: “Tôi làm từ thiện làm bằng tiền đi hát, nuôi con cũng từ tiền tôi đi hát. Tôi không có có quỹ từ thiện như những người khác, nên tôi làm việc thiện do tiền của tôi thôi. Tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống hôm nay, nuôi các trẻ em cơ nhỡ đến ngày hôm nay, cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ Phi Nhung thì tôi mới đi hát được, mới có tiền nuôi các con”.

Trẻ mồ côi được Phi Nhung nuôi tại một ngôi chùa ở Bình Phước.
Chính vì vậy mà cô được khán giả thương đến tận bây giờ. Phi Nhung từng tâm sự, là con nhà phật và cũng là mẹ của các chú tiểu, điều cô sợ nhất là luật trời sai trái với lương tâm.
20 năm một hành trình dài đủ để viết lên tên Phi Nhung trên hành trình thiện nguyện. Và đến bây giờ cô đã hoàn thành sứ mệnh của mình, có thể quẳng đi gánh lo, tạm biệt cõi nhân sinh.