Philippines điều tra vụ sát hại nhà báo kỳ cựu
(CLO) Ông Dayang, 89 tuổi, từng là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Xuất bản Philippines (PAPI), bị một tay súng chưa rõ danh tính bắn chết vào tối 29/4 tại nhà riêng ở tỉnh Aklan, miền trung Philippines.
Ông được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Lực lượng Đặc nhiệm Tổng thống về An ninh Truyền thông (PTFOMS) lên án hành động này là “hành động tàn bạo”.

Ông Jose Torres Jr., giám đốc điều hành PTFOMS, cam kết: “Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để nhanh chóng làm rõ vụ án”. Ông bày tỏ sự đoàn kết với cộng đồng truyền thông, gọi ông Dayang là “một trụ cột của báo chí Philippines”.
Hiệp hội Xuất bản Philippines nhấn mạnh: “Sự ra đi của ông Dayang là mất mát lớn cho truyền thông và chính trường Philippines”. Ông từng giữ chức thị trưởng Kalibo, quê nhà của mình, từ năm 1986 đến 1987.
Philippines được xem là một trong những quốc gia có môi trường truyền thông tự do nhất châu Á, nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất cho các nhà báo, đặc biệt ở các tỉnh.
Theo Liên đoàn Nhà báo Quốc gia Philippines (NUJP), hơn 200 nhà báo đã bị sát hại kể từ khi nền dân chủ được khôi phục vào năm 1986, trong đó có 32 người trong một vụ thảm sát năm 2009 liên quan đến tranh chấp bầu cử ở Maguindanao.
Cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) đang điều tra vụ việc, động cơ và danh tính hung thủ hiện vẫn chưa được công bố.