Phim tài liệu hé lộ lính Đức Quốc xã từng bắn tù nhân để giải trí
(CLO) Một tài liệu lịch sử mới được công bố hé lộ sự tàn bạo kinh hoàng của Đức Quốc xã trên đảo Alderney trong Thế chiến II: lính SS giải trí bằng cách hành quyết tù nhân vào mỗi cuối tuần.
Theo bộ phim tài liệu sắp ra mắt Ghosts of Alderney – Hitler’s Island Slaves, lính gác SS tại trại giam Sylt, trên đảo Alderney (thuộc Eo biển Manche, Anh), đã biến các tù nhân thành mục tiêu sống để giải trí.
Vào mỗi sáng Chủ nhật, họ chọn khoảng 12 đến 15 người bị giam, trói vào toa xe ben trên tuyến đường sắt gần đó và bắn từng bộ phận trên cơ thể họ. Trò chơi địa ngục ấy kéo dài hàng giờ cho đến khi nạn nhân chết vì mất máu hoặc đau đớn.
.png)
Bộ phim tài liệu là kết quả của 5 năm nghiên cứu do đạo diễn Piers Secunda thực hiện. Trong quá trình thu thập chứng cứ, ông đã gặp và phỏng vấn hai người con gái của Giorgi Zbovorski – một người đàn ông Ukraine bị giam ở Alderney từ năm 1942.
Trước khi qua đời năm 2006, ông đã kể cho hai cô con gái nghe những ký ức rùng rợn. Cô Ingrid Zbovorski kể lại: “Họ trói cha tôi và các tù nhân khác vào toa xe, lật úp người họ xuống, rồi bắn ngẫu nhiên như đang tập bắn súng. Nếu bạn trúng đạn vào đầu hay tim, bạn chết ngay. Nhưng nếu trúng tay chân, bạn sẽ vật vã trong nhiều giờ trước khi chết”.
.png)
Giorgi Zbovorski không chỉ là nhân chứng sống mà còn là một trong những người sống sót hiếm hoi qua giai đoạn đó. Trước khi đến Alderney, ông từng bị bắt làm lao động cưỡng bức ở Áo. Năm 1944, khi bị đưa đến Bỉ để làm việc tại các bệ phóng tên lửa V1, ông cùng một nhóm người Ukraine thuyết phục được một lính Đức gốc Ba Lan tha mạng nếu họ bỏ chạy.
Người lính này chỉ bắn lên trời, nhưng lính SS khác đã nổ súng sau lưng nhóm tù nhân, giết chết ba người. Ông Giorgi và hai người khác trốn thoát và được một nông dân Bỉ giấu trong nhà. Khi Bỉ được giải phóng vài tuần sau đó, ông chỉ còn nặng 40 kg.
Theo đạo diễn Secunda, chính những hành động tàn bạo như vậy là lý do Đức từng cử phái đoàn từ Berlin đến Alderney để điều tra vì sao tỷ lệ tử vong tại trại giam lại cao đến thế. Otto Hogelow – chỉ huy đội SS tại đây – thậm chí khuyến khích lính bắn tù nhân bằng cách treo thưởng: nghỉ phép 10 ngày, thêm khẩu phần ăn và thuốc lá cho mỗi 5 người bị bắn.
Ghosts of Alderney do hãng phim Anh Wild Dog sản xuất, dự kiến ra mắt tại Anh vào cuối năm 2025. Phim được kỳ vọng sẽ đưa những sự thật bị chôn vùi về cuộc chiếm đóng tàn khốc tại Alderney ra ánh sáng, đồng thời đặt lại câu hỏi lớn về sự lãng quên lịch sử ngay trên đất Anh.