Phố Hàng Mã bừng sắc đỏ chào đón đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9
(CLO) Những ngày này, trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời và các vật phẩm trang trí đầy ắp, thu hút đông đảo người dân đến mua sắm và chụp ảnh.
Phố Hàng Mã, nơi vốn nổi tiếng với những gian hàng chuyên bán đồ trang trí cho các ngày lễ tết trong năm, những ngày này đã khoác lên mình sắc đỏ vàng rực rỡ để chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Ghi nhận của phóng viên, dọc phố Hàng Mã, các cửa hàng đồng loạt bày bán nhiều sản phẩm mang đậm dấu ấn quốc kỳ như nón lá sơn đỏ, áo in sao vàng, băng rôn, dải ruy băng, lá cờ mini, đèn lồng, bóng bay, dây treo, cặp tóc, mũ…
Hàng nghìn lá cờ mini kết thành mái vòm đỏ thắm, tựa như tấm thảm sống động dệt bằng tình yêu Tổ quốc. Trong khung cảnh rực rỡ ấy, người dân và du khách không chỉ đến mua sắm mà còn tranh thủ ghi lại những bức ảnh kỷ niệm, hòa mình vào niềm tự hào chung của cả dân tộc.

Chị Thanh Thư, một tiểu thương trên phố Hàng Mã, cho biết: “Mọi năm vào thời điểm này chủ yếu bán đồ Trung thu, nhưng năm nay kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nên cửa hàng tập trung vào sản phẩm mang cảm hứng từ cờ đỏ sao vàng. Cửa hàng lúc nào cũng tấp nập khách, trong đó áo thun in Quốc kỳ và khăn choàng là những mặt hàng bán chạy nhất”.
Cũng theo chị Thư, giá các vật phẩm trang trí dao động từ 15.000 – 300.000 đồng, nhiều sản phẩm được nhập với số lượng lớn để kịp phục vụ nhu cầu cao của người dân và du khách.

Tương tự, chị Kim Chi – một tiểu thương trên phố Hàng Mã chia sẻ: “Năm nay, sức mua các mặt hàng trang trí tăng mạnh nhờ không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và sự kiện diễu binh, diễu hành ở Quảng trường Ba Đình. Ngoài những sản phẩm truyền thống, nhiều mẫu mới như đèn lồng, áp phích in hình cờ và khẩu hiệu, túi vải in Quốc kỳ, cặp tóc… cũng được khách hàng ưa chuộng. Lượng khách đông nên cửa hàng hầu như bán từ sáng tới đêm khuya”.
Cũng theo chị Kim Chi, người dân và các bạn trẻ thường chọn cờ Tổ quốc, áo thun in sao vàng, băng đô, khăn choàng, cặp tóc để mặc và chụp ảnh. Trong khi đó, các quán cà phê, cửa hàng thì chuộng cờ mini, bóng bay, đèn lồng để tạo không khí lễ hội. Ngoài ra, các cơ quan, đoàn thể lại đặt số lượng lớn băng rôn, khẩu hiệu, áp phích in hình Quốc kỳ để trang hoàng trụ sở.

Nhiều người dân và du khách cũng hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố Hàng Mã để mua sắm. Anh Trần Huy (Cầu Giấy, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Gia đình tôi mua cờ và áo in sao vàng để cả nhà cùng mặc trong ngày Quốc khánh. Không khí ở đây rất náo nhiệt, nhìn đâu cũng thấy rợp cờ đỏ khiến ai cũng tự hào”.

Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều du khách từ các tỉnh thành khác cũng tìm đến phố Hàng Mã để hòa vào bầu không khí rộn ràng, vừa mua sắm vừa ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Chị Hán Trang chia sẻ: “Mình và em gái dậy thật sớm, chạy xe gần 100 km chỉ để lên Hà Nội ngắm và chụp ảnh ở con phố này. Hai chị em còn tranh thủ mua thêm vài món đồ để ra Quảng trường Ba Đình lưu giữ kỷ niệm. Hà Nội những ngày này không chỉ đẹp, mà còn lắng đọng và thiêng liêng”.










