Phụ huynh đội nắng chờ con thi lớp 10 ngày cuối
(CLO) Trong thời gian các thí sinh làm bài thi, nhiều phụ huynh nán lại hai bên cổng trường chờ đợi để tiếp thêm động lực giúp các con làm bài thật tốt, đằng sau đó là những trăn trở, lo lắng cho các em trong kỳ thi quan trọng này.
Mỗi mùa thi đến, hình ảnh phụ huynh chờ đợi ở các điểm thi đã trở nên quen thuộc, dù không chịu áp lực căng thẳng trong phòng thi như thí sinh nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn có những nỗi niềm riêng.
Trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10, không chỉ trên địa bàn TP HCM mà nhiều gia đình từ các tỉnh cũng đưa con em lên TP HCM để đọ sức trong cuộc đua vào trường công.

Từ Tây Ninh, thí sinh Khánh Ngọc cùng mẹ có mặt ở TP HCM từ ngày 5/6 để tham gia kỳ thi. Mẹ Khánh Ngọc chia sẻ, con gái thích môi trường học tập năng động, có nhiều hoạt động bổ ích và tạo điều kiện phát triển tốt nhất theo định hướng tương lai nên đã đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, quận 5.
"Gia đình tôi ủng hộ lựa chọn của con và luôn đồng hành, động viên, chăm sóc về sức khỏe lẫn tinh thần để cháu đạt kết quả tốt nhất", mẹ Khánh Ngọc nói nói.

Những ngày ở TP HCM, hai mẹ con chị kề vai sát cánh, chị theo sát con từng buổi thi một để giúp bé hoàn thành tốt bài thi của mình.
Vượt quãng đường 200km, chị Hằng, quê Bình Thuận đưa con gái lên TP HCM để tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với mong muốn bé sẽ có được suất học ưng ý.

“Ngày 5/6, hai mẹ con có mặt ở điểm trường để làm thủ tục thi, hôm qua thi xong ngày đầu nghe cháu nói đề thi vừa sức, bài làm khá tốt nên tôi mừng lắm, bé nhà tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, tôi có chút lo lắng nhưng vẫn động viên cháu cố gắng làm bài thật tốt”, chị Hằng nói.

Ở các điểm thi, trong lúc thí sinh làm bài, nhiều phụ huynh vẫn nán lại hai bên cổng trường chờ đợi, nhiều người không giấu hết sự lo lắng.
Anh Công Hằng, TP Thủ Đức, phụ huynh em Công Anh cho biết, con anh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, cơ sở TP Thủ Đức, biết con áp lực nên tôi và vợ luôn ở bên động viên, mong sao bé đạt kết quả tốt nhất.

“Tôi dặn con đi thi với tâm lý thoải mái, 2 môn vừa rồi cháu nói làm bài tốt, môn Ngoại ngữ sau khi dò đạt khoảng 9,5 điểm, môn Ngữ văn cũng khả quan. Làm cha làm mẹ thì ai cũng lo lắng vì đây là kỳ thi quan trọng với cuộc đời của các con”, anh Hằng nói.

Như vậy, hết ngày hôm nay, hơn 76.000 thí sinh đã chính thức hoàn thành cuộc đua vào khối trường công. Năm nay, TP HCM có 76.435 đăng ký dự thi, giảm 22.246 em so với năm trước. Trong khi đó, chỉ tiêu của các trường công lập năm nay là 70.070. Như vậy sẽ có hơn 6.000 thí sinh bị loại khỏi cuộc đua vào lớp 10 công lập.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/6, các thí sinh lần lượt thi Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán, những em có nguyện vọng vào các lớp chuyên sẽ thi thêm môn tương ứng, dài 150 phút.
Trong kỳ thi năm nay, Sở Giáo dục & Đào tạo TP HCM huy động hơn 10.000 giáo viên làm cán bộ coi thi và 2.070 nhân viên phục vụ.
Hơn 5.000 chiến sĩ tình nguyện của 142 đội hình cũng có mặt tham gia trực tiếp tại 142 điểm thi để hỗ trợ thí sinh thi lớp 10.
Bên cạnh đó, Công an TP HCM huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Trong đó, lực lượng CSGT có mặt tại các điểm thi điều tiết, phân luồng, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh di chuyển an toàn, thuận lợi.