Phường Nhị Châu (Hải Dương): Lãnh đạo phường bao che sai phạm?
Thời gian qua, những vụ việc lùm xùm ở phường Nhị Châu (TP. Hải Dương, Hải Dương) chưa được giải quyết dứt điểm, nhiều lãnh đạo cũ đã được luân chuyển do mắc những sai phạm. Nhưng, có vẻ như càng ngày những sai phạm càng lớn gây nên nhiều bức xúc cho nhân dân…
(CLO) Thời gian qua, những vụ việc lùm xùm ở phường Nhị Châu (TP. Hải Dương, Hải Dương) chưa được giải quyết dứt điểm, nhiều lãnh đạo cũ đã được luân chuyển do mắc những sai phạm. Nhưng, có vẻ như càng ngày những sai phạm càng lớn gây nên nhiều bức xúc cho nhân dân…
Bị kỷ luật Đảng vẫn tại vị, tiếp tục ứng cử HĐND
Dư luận TP. Hải Dương (Hải Dương) đang bất bình trước việc Phó Chủ tịch phường Nhị Châu liên tục mắc các sai phạm, liên tục bị kiểm điểm, kỷ luật nhưng vẫn tại vị, đặc biệt còn được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND.
Cụ thể, ngày 1/10/2014, UBND TP. Hải Dương có Quyết định số 27441/QĐ- UBND do Chủ tịch Đoàn Việt Hùng ký về việc xử lý kỷ luật đối với ông Trần Bá Mịch, Phó Chủ tịch UBND phường Nhị Châu. Áp dụng kỷ luật cảnh cáo đối với ông Mịch vì đã xác nhận vào giấy tờ chuyển nhượng, xây dựng trên đất công vi phạm về thẩm quyền và trách nhiệm của UBND phường trong quản lý đất đai. Vi phạm những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi giải quyết các yêu cầu của các đơn vị, cá nhân, tổ chức và của công dân.
[caption id="attachment_90630" align="aligncenter" width="600"]Trước đó, ngày 1/4/2014, Ủy ban Kiểm tra TP. Hải Dương đã ra Quyết định số 64-QĐ/KT thi hành kỷ luật ông Trần Bá Mịch, Phó Chủ tịch UBND phường Nhị Châu bằng hình thức cảnh cáo. Trong đó nêu rõ, qua báo cáo kết quả thẩm tra xác minh, nhận thấy ông Trần Bá Mịch là Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường biết rõ việc đòi tiền, chuyển nhượng đất của ông Mai, bà Xuân, đại diện họ Trần Bá đối với ông Hoa, ông Quý là không đúng quy định, vi phạm các quy định về quản lý đất đai nhưng không ngăn cản hay khuyên giải mà còn tiếp tay cho những đòi hỏi và thỏa thuận trái pháp luật đó. Việc xác nhận vào giấy tờ chuyển nhượng, xây dựng trên đất công đã vi phạm về thẩm quyền và trách nhiệm của UBND cấp xã trong quản lý đất đai. Việc làm trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ông Mịch, uy tín Đảng ủy, UBND phường Nhị Châu.
Liên tiếp vi phạm, ông Mịch vẫn tại vị trong suốt thời kỳ tham gia HĐND, nhưng đến thời điểm này, người dân phản ánh việc ông Mịch vẫn tiếp tục được đưa ra ứng cử Đại biểu HĐND gây bức xúc. Lý giải điều này, ông Lê Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Nhị Châu cho biết: “Thời điểm ông Mịch bị kỷ luật cũng có hàng loạt cán bộ bị luân chuyển, trong đó, cán bộ có kinh nghiệm ở phường không còn ai. Tôi và anh Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND đều từ nơi khác chuyển về, chưa nắm hết được hết các công việc của phường, chưa có kinh nghiệm lãnh đạo ở địa phương phức tạp nên TP quyết định giữ ông Mịch tiếp tục làm việc.
Đến thời điểm này, ông Mịch sẽ được cho nghỉ, nhưng xét tình hình cán bộ có kinh nghiệm ở phường có rất ít chính vì thế chúng tôi tiếp tục để ông Mịch ứng cử HĐND.”
Tiếp tục đi theo vết xe đổ?
Thời điểm này, sau khi một loạt cán bộ mới về nhưng phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND phường liên tục vi phạm trong quản lý hành chính trên lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai khi để hộ dân xây nhà không phép trên diện tích đất công…
Điển hình là việc bà Phạm Thị Phương, trú tại xóm Phú Bình, Khu 3 (phường Nhị Châu) xây dựng nhà trên đất công, trong đó đã được lập biên bản vi phạm vì xây dựng công trình chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép, xây dựng trên đất công. Vụ việc này cán bộ chuyên môn đã báo cáo lên lãnh đạo phường, nhưng lãnh đạo vẫn “làm ngơ” để công trình tồn tại?
[caption id="attachment_90631" align="aligncenter" width="541"]Người dân tiếp tục phản ánh, ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu, mới về nhậm chức chưa lâu nhưng đã xác nhận đồng ý để người dân đưa người đi chôn cất trong khu nghĩa địa đã được đóng cửa hàng chục năm qua vì ô nhiễm. Khiến người dân nơi đây bức xúc khiếu kiện khắp nơi.
Lý giải điều này, ông Đoàn Văn Thuận, Chủ tịch UBND phường Nhị Châu, cho biết: “Công trình sai phạm nhà bà Phương là đúng như phản ánh, cán bộ đã lập biên bản nhưng do đây là gia đình có máu mặt ở cả TP. Hải Dương ai cũng biết nên cán bộ phường “e ngại” chưa xử lý, thêm nữa, thời điểm xây dựng lại giáp Tết nên tranh thủ họ đã hoàn thiện. Còn về vấn đề xác nhận cho chôn cất ở nghĩa trang đóng cửa tôi xin trả lời sau vì sự việc đã qua rồi?”
Còn ông Lê Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Nhị Châu cho rằng: “Anh Thuận là cán bộ trẻ, mới từ TP về nên chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa nắm hết được các sự việc. Ở phường Nhị Châu có tính cục bộ, nên cán bộ nhiều nơi không muốn về đây. Việc cấm chôn người ở Nghĩa Trang thật ra chỉ cấm được cán bộ thôi, chứ người dân thì rất khó, bởi nó tồn tại lâu đời rồi?”
Trước hàng loạt những sai phạm, lùm xùm tại phường Nhị Châu, các ban ngành ở Hải Dương cần vào cuộc để yên lòng dư luận trước kỳ bầu cử Đại biểu HĐND các cấp sắp diễn ra.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
Đức Anh