Phút Cuối 2025: Hồi còi vang vọng báo hiệu trạm dừng cuối cùng
(CLO) Sau hơn một tháng khởi động, "Phút Cuối 2025" đã ghi dấu ấn sâu đậm với nhiều sự kiện đồng hành ý nghĩa. Khép lại hành trình này, đêm nhạc hội “Hồi ức sân ga” vừa qua trong sự mong chờ của nhiều “hành khách” trường Báo.
"Phút Cuối" là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm ghi lại những kỷ niệm, dấu ấn thanh xuân của sinh viên cuối khoá. Với chủ đề “Hồi ức sân ga”, "Phút Cuối 2025" đánh dấu những trạm dừng rực rỡ trong suốt 4 năm trên giảng đường Học viện Báo chí và Tuyên truyền của sinh viên khoá 41 (K41).

Mở đầu hành trình là sự kiện đồng hành “Bảng tin ký ức”, nơi K41 lắng lại giữa những ngày cuối cùng để gửi gắm yêu thương, lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân trước khi chuyến tàu tuổi trẻ lặng lẽ rời ga. Tại nền tảng trực tuyến Padlet, mỗi bài đăng là một mảnh ghép hoài niệm – từ những dòng lưu bút mộc mạc đến những tấm ảnh nhuốm màu thời gian.

Bước qua trạm dừng kế tiếp, không gian Photo booth như mở ra một bức tranh "Phút Cuối" vẽ bằng ký ức thanh xuân. Được mô phỏng như một nhà ga thu nhỏ với hình ảnh toa tàu và khung ảnh thời gian, nơi đây trở thành địa điểm lưu dấu ánh mắt, nụ cười, và cả những xúc cảm chưa nói thành lời suốt 4 năm tuổi trẻ.

Tiếp nối những thước phim ký ức, bộ ảnh truyền thông mang tên “Golden Hour” đã tái hiện những khung cảnh khó quên khi từng toa ký ức của sinh viên K41 được kể lại bằng hoài bão và ước mơ. Tại đó, mỗi khoảnh khắc đều trở thành một điểm tựa cảm xúc quý giá cho mỗi “hành khách” trên hành trình thanh xuân đáng nhớ.

Năm nay, đêm nhạc “Hồi ức sân ga” sẽ là điểm đến cuối cùng, nơi hành trình cảm xúc được khép lại tại một ga tàu rực rỡ. Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng theo 4 trạm dừng của chuyến tàu: “Khung giờ cao điểm”; “Thanh xuân khởi hành”; “Qua ô cửa sổ” và “Hồi ức sân ga”. Đặc biệt, vở kịch do chính sinh viên K41 biểu diễn sẽ là lời tự sự sâu sắc nhất dành cho những người trẻ sắp rời sân ga Báo chí.

Xuyên suốt chương trình đêm nhạc, Ban Tổ chức mong muốn sinh viên K41 có thể nhìn lại hành trình 4 năm đại học với tất cả yêu thương và tự hào. Đặc biệt, bộ phim ngắn mang dấu ấn "Phút Cuối 2025" sẽ được công chiếu trong đêm nhạc hội như món quà tri ân cuối cùng, dành riêng cho những người sắp rời khỏi sân ga thanh xuân.

Đêm nhạc "Phút Cuối 2025" đã dẫn dắt những hành khách cuối cùng của chuyến tàu K41 Học viện Báo chí và Tuyên truyền đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khó quên. Tạm biệt trường Báo, những tân Cử nhân này sẽ chính thức bước chân lên con đường lập thân, lập nghiệp với nhiều hoài bão, đam mê nhưng cũng không kém phần thách thức.