Hàng trăm người biểu tình ở Belarus tố bị cảnh sát đánh đập
(CLO) Rất nhiều người biểu tình ở Belarus tố đã bị cảnh sát đánh đập và bắt giữ trái phép trong cuộc biểu tình diễn ra vào hôm qua phản đối Tổng thống Alexander Lukashenko.

Dòng người biểu tình phản đối ông Lukashenko ở Minsk. Ảnh: Reuters
Artur Khomenko, một doanh nhân đến từ Minsk, cho biết cảnh sát bắt đầu đánh anh ta bằng nắm đấm và dùi cui sau khi bị bắt giữ.
Sau đó, họ bắt anh quỳ gối trên sàn với hai tay bị còng và úp mặt xuống đất trong bốn giờ.
Khomenko đã dành phần lớn tuần tiếp theo tại Bệnh viện Cấp cứu ở Minsk với cơn đau nhức đầu và mất thính lực một phần ở một bên tai. Phía bệnh viện từ chối đưa ra bình luận.
Các bác sĩ chẩn đoán anh ta bị chấn thương sọ não, chấn động và bầm tím khắp đầu và cơ thể.
Khomenko đã đệ đơn khiếu nại đối với cảnh sát.
Các quan chức đã hướng dẫn anh ta đi giám định thương tích bởi một chuyên gia y tế. Khomenko cho biết mình đã làm, nhưng chưa nhận được phản hồi nào về việc liệu một vụ án có được mở hay không.
Đây không phải là trường hợp duy nhất. Valentin Stefanovich, phó trưởng nhóm nhân quyền Mùa xuân, cho biết họ đã xác định được 500 trường hợp bị cảnh sát tra tấn trên khắp cả nước kể từ khi ông Lukashenko giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 9 tháng 8.
Reuters đã phỏng vấn 12 người Belarus, những người đã tố bị cảnh sát lạm dụng trong thời gian bị giam giữ hoặc khi bị tạm giữ.
Hồ sơ y tế của sáu người trong số họ cho thấy một loạt các chấn thương bao gồm bầm tím bên ngoài và bên trong, chấn thương sọ não, chấn động, gãy xương sống và đầu gối bị tổn thương.
Ba bác sĩ giấu tên tại Bệnh viện Cấp cứu ở Minsk cho biết một người bị tổn thương trực tràng đã được điều trị ở đó.
Hai người trong số họ nói rằng bệnh nhân giấu tên đã nói rằng anh ta đã bị tra tấn bằng một chiếc dùi cui.
Vladimir Rodchenko, một lập trình viên máy tính 32 tuổi, cho biết anh đã bị tạm giữ vào ngày 12/8 vì giơ một tấm chân dung một đứa trẻ bị thương trong các cuộc biểu tình ở thành phố Grodno, miền Tây nước này.
Cảnh sát ở đó cho biết họ đang xem xét vụ việc.
Rodchenko cho biết các cảnh sát đã đánh anh ta liên tục bằng dùi cui ngang mông và vào chân phải khi anh bị đưa đến đồn cảnh sát, và bị đánh trên tay, chân và bụng khi thẩm vấn.
Anh nói rằng mình đã không thể đi lại sau đó và được đưa đến một phòng tập thể dục nơi anh và nhiều người khác bị bắt quỳ trong nhiều giờ đồng hồ.
Anh đã mất tới 9 ngày điều trị trong Bệnh viện Cấp cứu ở Grodno và đã đệ đơn khiếu nại chính thức yêu cầu mở một cuộc điều tra hình sự.
Không trường hợp nào xứng đáng điều tra hình sự
Bộ Nội vụ và Ủy ban Điều tra đã không trả lời yêu cầu bình luận về thương tích cụ thể của những người biểu tình trên.
Khi được hỏi liệu các cuộc điều tra và vụ án chống lại cảnh sát có được mở hồ sơ hay không, người phát ngôn của Ủy ban cho biết họ đã xem xét cẩn thận tất cả các cáo buộc, nhưng vẫn chưa xác định được bất kỳ trường hợp tra tấn nào xứng đáng điều tra hình sự.
Ủy ban cho biết vào ngày 17 tháng 8 rằng 700 người đã nộp đơn khiếu nại về những tổn thương thể chất mà họ nói rằng đã nhận được khi bị cảnh sát tạm giữ.
Các nhà điều tra nhân quyền của Liên hợp quốc hôm 1/9 cho biết họ đã nhận được báo cáo về hàng trăm trường hợp bị cảnh sát ở Belarus tra tấn, đánh đập và ngược đãi nhằm vào những người biểu tình chống chính phủ và kêu gọi nhà chức trách ngăn chặn mọi hành vi tương tự.
Bộ trưởng Nội vụ Yuri Karayev nói với đài truyền hình của nước này rằng, 30 nhân viên an ninh vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng.
“Họ nói về sự tàn ác của cảnh sát Belarus, và tôi muốn nói điều này: không có cảnh sát nào trên thế giới này nhân đạo hơn và ôn hòa hơn chúng tôi”, ông Karayev cho hay.