Quán cà phê thành 'quảng trường thu nhỏ' trong ngày Quốc khánh 2/9
Quang Hùng - Minh Chí•02/09/2025 09:36
(CLO) Không chỉ tại Quảng trường Ba Đình hay các tuyến phố trung tâm, sáng 2/9, nhiều quán cà phê ở Hà Nội đã trở thành “quảng trường thu nhỏ”. Người dân quây quần bên màn chiếu lớn, vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa hồ hởi, tự hào dõi theo từng khối diễu binh, diễu hành hùng tráng của đất nước.
Từ 6h30 sáng ngày 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trọng thể tại Hà Nội, với sự tham dự của khoảng 30.000 người. Theo kế hoạch, sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các lực lượng sẽ tỏa ra 7 hướng, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô. Đây là sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại, được cả nước dõi theo.Để phục vụ người dân ở xa và các tỉnh lân cận, Hà Nội đã bố trí 6 điểm cầu truyền hình trực tiếp quy mô lớn tại các cửa ngõ chính. Tại đây, màn hình LED khổng lồ, hệ thống âm thanh chất lượng cao cùng các tiện ích đi kèm như bãi gửi xe, nhà vệ sinh di động, trạm y tế lưu động được lắp đặt, tạo thành những “quảng trường thu nhỏ” để người dân cùng hòa mình vào không khí sự kiện.
Không chỉ ở ngoài trời, bầu không khí chờ đón ngày Tết Độc lập còn lan tỏa tới từng góc phố. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều quán cà phê, nhà hàng tại Hà Nội đã chủ động bố trí màn chiếu lớn, tivi cỡ lớn để phát trực tiếp buổi lễ.
Không chỉ ở ngoài trời, bầu không khí chờ đón ngày Tết Độc lập còn lan tỏa tới từng góc phố. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều quán cà phê, nhà hàng tại Hà Nội đã chủ động bố trí màn chiếu lớn, tivi cỡ lớn để phát trực tiếp buổi lễ.
Người dân vừa thưởng thức ly cà phê nóng hay bữa sáng thân mật, vừa chăm chú dõi theo từng khối diễu binh trên màn hình.Chia sẻ với phóng viên, anh Đoàn Quang Dũng (phường Hà Đông) xúc động: “Không phải ai cũng có điều kiện đến trực tiếp Quảng trường Ba Đình, nhưng nhờ màn chiếu lớn ở quán cà phê, tôi và bạn bè vẫn được sống trong không khí thiêng liêng ấy. Nhìn những khối quân đội đều bước qua màn hình, tôi thấy tự hào và xúc động vô cùng”.Không khí nơi đây trở nên rộn ràng, tiếng reo vui xen lẫn những tràng pháo tay vang lên khi đoàn quân hùng dũng bước qua lễ đài.Nhiều người dân bày tỏ niềm xúc động, ánh mắt tự hào khi thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên màn hình.Trong khoảnh khắc ấy, các quán cà phê nhỏ bé như biến thành "quảng trường thu nhỏ”, nơi mọi người cùng hòa chung niềm vui, niềm tự hào dân tộc.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.