Quân dự bị Israel bắt đầu tham gia tấn công Thành phố Gaza, tranh cãi nổ ra
(CLO) Ngày 2/9, hàng chục nghìn quân dự bị Israel đã nhận lệnh tập trung chuẩn bị cho chiến dịch quân sự kiểm soát Thành phố Gaza, trong bối cảnh Thủ tướng Benjamin Netanyahu thúc đẩy kế hoạch tấn công, bất chấp cảnh báo từ tướng lĩnh cấp cao.
Theo Đài phát thanh Quân đội Israel, khoảng 40.000 quân dự bị đã nhận lệnh tập trung trong ngày. Đây được coi là bước chuẩn bị cho đợt tấn công mở rộng tại thành phố Gaza, nơi Israel từng mở chiến dịch ngay từ đầu cuộc chiến kéo dài gần 2 năm và hiện đang kiểm soát khoảng 75% diện tích Dải Gaza.
Trong khi đó, giới chức y tế Palestine cho biết, các cuộc không kích và pháo kích mới của Israel trên khắp Dải Gaza hôm 2/9 đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng, trong đó có 35 người ở thành phố Gaza. Nhiều thi thể nạn nhân được đưa về bệnh viện Al-Shifa, thậm chí phải đặt trên đường phố trong các túi nhựa trắng do quá tải.

Giới chức y tế Gaza cho biết, ngoài 100 người thiệt mạng trong ngày 2/9, còn có 13 người Palestine, trong đó có 3 trẻ em, chết vì suy dinh dưỡng và đói trong 24 giờ qua. Tính từ đầu cuộc xung đột, ít nhất 361 người, trong đó có 130 trẻ em, đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nạn đói.
Trong số các nạn nhân mới nhất có nhà báo địa phương Rasmi Salem. Theo Văn phòng truyền thông Gaza, tổng số nhà báo thiệt mạng tại Gaza từ khi chiến sự bùng phát đã lên tới 248 người.
Kế hoạch tiến công mới được thông qua trong cuộc họp nội các an ninh Israel do Thủ tướng Netanyahu chủ trì. Tuy nhiên, cuộc họp ngày 1/9 đã chứng kiến nhiều tranh cãi gay gắt giữa ông Netanyahu và một số bộ trưởng với Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Eyal Zamir. Ông Zamir cảnh báo việc mở đợt tấn công sẽ gây nguy hiểm cho các con tin đang bị giam giữ và gây ra sức ép lớn với quân đội.
Khảo sát trong quân đội cho thấy nhiều quân nhân dự bị không đồng tình với kế hoạch. Một số người công khai chỉ trích chính quyền không có chiến lược rõ ràng, thiếu kế hoạch hậu chiến và mục tiêu cuối cùng.