(NB&CL) Có rất nhiều mái đầu bạc, có những nhà báo lão thành nổi tiếng, những người đã bước sang tuổi xưa nay hiếm mà tôi vẫn thấy họ tham dự sự kiện này từ đầu đến cuối, dù chương trình kéo dài cả một buổi sáng mùa đông. Điều ấy khiến tôi cứ suy nghĩ mãi về những tấm chân tình trong cuộc đời. Và rằng, cái đáng quý của một người làm báo, sau những tác phẩm để đời, khi khuất núi rời xa trần thế là vẫn có biết bao đồng nghiệp yêu thương, nhắc đến với sự trân trọng.
(CLO) Đó là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) tại chương trình Tọa đàm “Quang Đạm – Nhà báo, nhà trí thức cách mạng”, sáng 19/12.
(NB&CL) Quang Đạm (Tạ Quang Đệ) là một nhà báo dù không ở cương vị đứng đầu tờ báo, nhưng vẫn là tấm gương sáng đẹp trong lòng người đọc. Ông được biết đến ở sự nghiêm cẩn với công việc, có đóng góp lớn với nghề, với xã hội.
(NB&CL) Cầm cuốn sách “Một nghề đáng quý” và bản thảo viết tay rất cẩn thận “Báo chí Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám”, “Con đường báo chí đi theo Trường Chinh” trong Bảo tàng Báo chí Việt Nam của cố nhà báo Tạ Quang Đệ (bút danh Quang Đạm), cứ thôi thúc chúng tôi tìm đến với gia đình của cụ, mong muốn được hiểu hơn về một nhà báo tài năng, một cuốn “từ điển sống”, một “cây đại thụ” đã cống hiến cả cuộc đời mình cho cách mạng, cho nghề báo.