Quảng Trị: Xót xa cảnh chị bị ung thư, em qua đời vì tai nạn giao thông
(CLO) Vợ chồng anh Lê Văn Nhân và chị Nguyễn Thị Sen (trú tại thôn Đơn Quế, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) sinh được 2 người con. Không may, người con trai qua đời vì tai nạn giao thông, cô con gái lại mắc căn bệnh ung thư quái ác.
Khi đến thôn Đơn Quế, ai cũng xót xa khi biết đến câu chuyện thương tâm của gia đình anh Lê Văn Nhân và chị Nguyễn Thị Sen. Cách đây 4 tháng, các bác sĩ phát hiện em Lê Thị Thương (27 tuổi, con gái của anh Nhân, chị Sen) bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Thương là con cả, đồng thời là lao động chính trong nhà.
Sự việc đã khiến gia đình đã rơi vào tình trạng bế tắc về kinh tế. Anh Nhân, chị Sen phải vay mượn khắp nơi, nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm để cứu chữa cho em Thương. Hiện nay, Thương đang điều trị hóa chất tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Căn nhà do các nhà hảo tâm ủng hộ tiền xây dựng.
Cuộc đời cay nghiệt hơn, tối 21/9/2022, em Lê Văn Tuấn (21 tuổi, người con thứ hai của anh Nhân, chị Sen) gặp tai nạn và tử vong trên đường đi làm về.
Được biết, em Tuấn học xong lớp 12, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và thường xuyên đau ốm nên không thể học đại học. Tuấn tham gia nghĩa vụ quân sự và mới xuất ngũ cách đây vài tháng.
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê, Tuấn xin làm công nhân cho một doanh nghiệp ở thành phố Đông Hà. Từ đó, Tuấn trở thành lao động chính trong gia đình, chăm lo cho bà nội già yếu, ba mẹ ốm đau và chị gái bệnh nặng.

Anh Nhân, chị Sen khóc ngất bên quan tài của người con trai duy nhất.
Chị Hồ Thị Hằng, hàng xóm với gia đình kể: “Khi Tuấn mất, chị Sen (mẹ Tuấn) đang chăm nuôi con gái điều trị hóa chất tại Bệnh viện Trung ương Huế. Nghe tin con mất, chị Sen quá đau đớn nhưng phải dấu, không cho con gái biết vì sợ Thương bị sốc rồi bệnh trở nặng thêm. Đồng thời, gửi Thương lại cho những người cùng phòng bệnh chăm nuôi giúp để chị Sen về quê lo đám tang cho con trai”.
Hiện nay, do căn bệnh ung thư máu đang di căn nên sức khỏe của em Thương đang yếu dần, mắt bị mờ không nhìn thấy rõ.

PV báo Nhà báo & Công luận thăm hỏi em Thương tại bệnh viện.
Tại Bệnh viện, Thương khóc và tâm sự: “Ba mẹ em ở quê rất khó khăn nhưng vẫn cho em ăn học đến nơi đến chốn. Trước đây, em học Khoa Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế Huế. Ra trường năm 2018, em đi làm cho một doanh nghiệp tư nhân ở thành phố Huế. Em dự định đi làm kiếm tiền gửi về cho ba mẹ trả nợ (tiền lúc trước vay cho em đi học đại học). Lúc nào trả xong, em mới lấy chồng. Không ngờ cuối tháng 5/2022, em phát hiện mình bị ung thư. Tất cả ước mơ đều tan biến”.
Thương nói thêm: “Mấy ngày hôm nay, em nằm ở đây một mình, mẹ em về quê bán lúa để đem tiền vào trả viện phí cho em. Đứa em trai của em đi làm công nhân cho nhà máy ở thành phố Đông Hà cũng hay gửi tiền cho em để lo chuyện cơm nước. Tuấn nói cuối tuần này chạy xe vào bệnh viện thăm em. Nhưng nghe mẹ em nói Tuấn tăng ca nên không vào thăm được”.

PV báo Nhà báo & Công luận thay mặt các nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ cho gia đình.
Ông Hồ Như Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hải Quế cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình anh Nhân, chị Sen hiện nay rất khó khăn. Căn nhà của gia đình đang ở là do chúng tôi xin nhà hảo tâm và Ủy ban Mặt trận huyện để xây dựng. Kính mong các mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước quan tâm, hỗ trợ cho gia đình để có tiền chữa bệnh cho con gái”.
Mọi giúp đỡ của quý ban đọc xin gửi về theo địa chỉ: Nguyễn Thị Sen, xóm Sông, thôn Đơn Quế, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0364.155.484 (chị Sen). Số tài khoản: 3903205175802 - Chủ tài khoản Nguyễn Thị Sen, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).