Quốc Oai (Hà Nội): Lò gạch thủ công “bức tử môi trường”, gây mất an toàn hành lang đê điều

(CLO) Thời gian qua, người dân xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai) vô cùng bức xúc trước thực trạng nhiều lò gạch thủ công hoạt động gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn hành lang đê điều.
Nhiều lò gạch thủ công hoạt động tại xã Hòa Thạch gây ô nhiễm môi trường

Nhiều lò gạch thủ công hoạt động tại xã Hòa Thạch gây ô nhiễm môi trường

Vừa qua Nhà báo & Công luận nhận được phản ánh về tình trạng nhiều lò gạch thủ công hoạt động tại khu vực đồng Tháng 10, xã Hòa Thạch (huyện Quốc Oai) gây ô nhiễm môi trường và xe chở vật liệu xây dựng phục vụ hoạt động của những lò gạch trên đã và đang khiến đê Khoang Ông xuống cấp nghiêm trọng.

Có mặt tại khu vực đồng Tháng 10, xã Hòa Thạch; PV ghi nhận được tình trạng có tới 4 lò gạch thủ công quy mô lớn án ngữ ngay trước lối vào thôn Hòa Trúc (xã Hòa Thạch) . Nguyên liệu dùng để nung gạch chủ yếu là than đá nên mỗi khi đốt lò, những cột khói trắng lại nghi ngút bốc lên khiến không khí xung quanh hết sức ngột ngạt.

Nguyên liệu dùng để đốt lò chủ yếu là than đá, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân

Nguyên liệu dùng để đốt lò chủ yếu là than đá, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân

Xỉ than, gạch hỏng được đổ đầy hai bên đường lối vào thôn Hòa Trúc

Xỉ than, gạch hỏng được đổ đầy hai bên đường lối vào thôn Hòa Trúc

Theo phản ánh của người dân thôn Hòa Trúc (xã Hòa Thạch), những lò gạch thủ công hoạt động đã nhiều năm nay, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân.

Đặc biệt, hoạt động lấy đất để sản xuất của những lò gạch thủ công này nằm ngay sát chân đê Khoang Ông khiến người dân không khỏi lo lắng.

Nguy hiểm hơn cả là hoạt động của các xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, gạch, đất,... phục vụ cho việc sản xuất của các lò gạch thủ công trên đã và đang khiến đê Khoang Ông xuống cấp nghiêm trọng.

Cụ thể; đoạn đê Khoang Ông dài khoảng 1,5km từ cầu Hòa Thạch đến khu vực lò gạch, đồng Tháng 10, xã Hòa Thạch; mỗi ngày phải "oằn mình" chống đỡ rất nhiều lượt xe tải chở gạch từ các lò thuộc khu đồng Tháng 10 qua lại.

Theo quan sát của PV, mặt tuyến đê Khoang Ông chỉ rộng khoảng 5m nhưng luôn lằn sâu 2 vệt bánh xe, mấp mô lồi lõm.

Không chỉ hỏng mặt đê mà một phần cơ đê phía đồng bị lún, xuống cấp do các xe chở vật liệu xây dựng qua đây thường xuyên tránh nhau.

Empty
Empty
Hoạt động của xe tải phục vụ sản xuất của các lò gạch thủ công khiến đê Khoang Ông xuống cấp nghiêm trọng

Hoạt động của xe tải phục vụ sản xuất của các lò gạch thủ công khiến đê Khoang Ông xuống cấp nghiêm trọng

Anh N.Đ.T - một người dân trong xã bức xúc; cách đây không lâu, mặt đê Khoang Ông được bê tông hóa để người dân trong thôn Hòa Trúc đi lại thuận tiện. Nhưng mấy năm gần đây, do lượng xe quá tải trọng qua lại nhiều nên mặt đê ngày càng xuống cấp, nhiều đoạn lún sâu 15-20cm so với mặt đê cũ.

Khi trời mưa đường vô cùng bẩn; một số đoạn lầy lội, trơn trượt; ngày nắng thì bụi bay mù mịt.

Chưa kể, các xe ô tô chở đất không che chắn cẩn thận để rơi vãi ra đường gây bụi bẩn và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền và các ban ngành chức năng nhưng đến nay tình hình vẫn không được cải thiện.

Đem những bức xúc của người dân phản ánh tới Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch Nguyễn Hồng Thuận; ông Thuận cho biết, “Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Quốc Oai về việc chấm dứt hoạt động của những lò gạch tư nhân tại khu vực đồng Tháng 10 trước ngày 31/12/2018, UBND xã Hòa Thạch đôn đốc chỉ đạo, yêu cầu các chủ lò gạch nghiêm túc chấp hành. Tháng 7/2018 xã đã đình chỉ hoạt động của 1 lò và hiện còn 3 lò gạch đã dừng hoạt động. 

Bên cạnh đó, UBND xã đã nhiều lần có văn bản đề nghị các chủ lò gạch không sử dụng xe quá tải trọng đi trên đê; đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng huyện Quốc Oai tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải vi phạm đi lại dọc tuyến đê...Trong thời gian tới, UBND xã Hòa Thạch sẽ lắp đặt barie ở đầu cầu Hòa Thạch nhằm ngăn chặn xe quá tải, quá khổ”, ông Thuận cho biết thêm.

Empty
Trái ngược với những khẳng định của Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch, hiện các lò gạch thủ công trên vẫn hoạt động hết sức rầm rộ

Trái ngược với những khẳng định của Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch, hiện các lò gạch thủ công trên vẫn hoạt động hết sức rầm rộ

Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế của PV, dù mới đầu năm nhưng các lò gạch tại khu vực đồng Tháng 10 (xã Hòa Thạch) đã hoạt động hết sức rầm rộ.

Những lò gạch thủ công ngày ngày vẫn nghi ngút khói, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Trước tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ hoạt động của lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu; ngày 25/9/2018, UBND TP Hà Nội đã Công văn số 4509/UBND-ĐT, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động các cơ sở trên.

Tuy nhiên, tại các huyện cách xa trung tâm Thủ đô như huyện Quốc Oai, hoạt động sản xuất của các lò gạch thủ công vẫn đang là một vấn đề hết sức nan giải.

Dư luận đang chờ sự vào cuộc quyết liệt của UBND, các ban ngành chức năng huyện Quốc Oai, xử lý nghiêm những lò gạch thủ công hoạt động gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Hòa Thạch nói riêng và địa bàn huyện nói chung để bảo đảm sức khỏe người dân và an toàn hành lang đê điều.

Ngọc Hải - Huyền Trang

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: