Rằm tháng Ba lặng gió, Hội diều Bá Dương Nội kém vui
(CLO) Năm nay, lễ hội diều Bá Dương Nội tổ chức ‘to’ hơn các năm trước nhưng do thời tiết không thuận, khiến cuộc thi thả diều kém vui.
Ngày 12/4 (rằm tháng Ba âm lịch), theo thông lệ hàng năm, Hội diều làng Bá Dương Nội (xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) lại diễn ra.
.jpg)
Năm nay, lễ hội diều đông hơn các năm trước bởi lẽ địa phương đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Hội diều và đón danh hiệu nghề làm diều sáo truyền thống của thành phố Hà Nội.
.jpg)
Hoạt động được trông chờ nhất tại Hội diều là cuộc thi thả diều, diễn ra từ 15 giờ ngày 12/4. Trước đó, các bô lão và dân làng đã thực hiện các nghi lễ: Lễ phong môn giải y, lễ dịch phục; lễ tuyên sắc; lễ trình diều; lễ cầu phong...
.jpg)
Tuy nhiên, năm nay trời lặng gió, không thuận lợi cho những cánh diều cỡ đại bay lượn. Nhiều con diều không lên được, một số diều chỉ lên chừng vài chục mét lại chao đảo, rơi xuống. Không khí hội diều vì vậy mà cũng kém vui.
.jpg)
Một số hình ảnh tại Hội diều làng Bá Dương Nội, chiều ngày 12/4:
.jpg)



.jpg)

