Sân bay thủ đô Canberra của Úc náo loạn vì xả súng
(CLO) Một tay súng đã bắn khoảng 5 phát súng bên trong sân bay chính của thủ đô Canberra vào Chủ nhật (14/8), khiến đám đông hành khách náo loạn bỏ chạy, nhưng rất may hắn không làm thương ai trước khi bị cảnh sát Úc bắt giữ.
Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một sĩ quan cảnh sát đang khống chế một người đàn ông bên trong nhà ga, khi chuông báo động khẩn cấp vang lên ở sân bay chính của thủ đô nước Úc.
Sân bay Canberra là cảng hàng không chính ở thủ đô của Úc. Ảnh: iStock
Những vết đạn được nhìn thấy ở cửa kính tầng 2 của sân bay. Ảnh: AFP
Cảnh sát phong tỏa và kiểm tra toàn bộ sân bay, trước khi cho phép sân bay mở cửa trở lại. Ảnh: AFP
Cảnh sát cho biết người đàn ông đã bị bắt giữ và đang bị giam giữ tại một trụ sở cảnh sát trong thành phố. Họ nói thêm rằng một khẩu súng đã được thu giữ.
Tay súng đã vào khu vực khởi hành của sân bay vào đầu giờ chiều và ngồi gần cửa sổ kính lớn của nhà ga, giám đốc cơ quan điều tra, Dave Craft, nói với các phóng viên bên ngoài tòa nhà. Ông nói thêm rằng tay súng đã đợi 5 phút trước khi rút súng và "xả khoảng 5 viên đạn".
Sân bay đã được sơ tán và đóng cửa, dẫn đến việc tạm dừng các chuyến bay. Nhưng các hoạt động bình thường đã khôi phục sau khi sân bay được mở cửa trở lại vào cuối ngày, dù một số chuyến bay đã bị hủy.
Craft cho biết hiện trường vụ án cho thấy người đàn ông đã bắn vào các cửa kính trong nhà ga. Ông nói, không có phát súng nào nhắm vào hành khách hoặc nhân viên. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy một số vết đạn được in trên cửa kính ở tầng hai sân bay.
Một người phụ nữ có tên Helen nói với tờ The Guardian rằng cô đã nhìn thấy một người đàn ông “bắn vào không trung” cách quầy làm thủ tục không xa, mô tả hắn ta là trung niên và trông khá “đàng hoàng”.
Sau khi xem xét các hình ảnh camera an ninh, cảnh sát tin rằng người đàn ông đã hành động một mình. Cảnh sát cho biết tình hình hiện đã được "kiểm soát", song vẫn chưa xác định được động cơ của kẻ xả súng.
Hoàng Anh (theo AFP, CNA)