Thế giới 24h

Sau vụ cặp đôi Malaysia bị châm lửa thiêu, Thái Lan cam kết bảo vệ du khách

Hoài Phương (theo CNA, Bernama, Khaosod) 16/08/2025 16:28

(CLO) Một cặp đôi người Malaysia bị thiêu sống tại trung tâm Bangkok khi đang đi nghỉ dưỡng, và gia đình họ lo sợ rằng khoản bồi thường từ chính quyền Thái Lan không đủ để trang trải chi phí y tế.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ tối 7/8, khi Ong Yik Leong (26 tuổi) và bạn gái Gan Xiao Zhen (27 tuổi) ngồi trên bậc thềm trước trung tâm mua sắm Big C đối diện Central World, thì bị một người đàn ông thất nghiệp đổ chất pha loãng từ phía sau rồi châm lửa.

Nghi phạm được xác định là Varakorn Pubthaisong, 30 tuổi, cựu võ sĩ quyền anh từng làm nhân viên bảo vệ. Anh ta khai tấn công vì bức xúc chuyện thất nghiệp, song đã bị người dân bắt giữ khi tìm cách bỏ trốn.

Video ghi lại vụ việc (bên trái) và ảnh nghi phạm bị bắt giữ. Nguồn: MXH

Ngày 11/8, Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ chi trả chi phí điều trị y tế cho mỗi nạn nhân tối đa 500.000 baht (khoảng 404 triệu đồng), cùng 50.000 baht tiền bồi thường tinh thần. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan khẳng định sẽ xem xét hỗ trợ bổ sung tùy theo tình hình và đánh giá của bác sĩ. Bộ trưởng Sorawong Thienthong gửi lời chia buồn, đồng thời nhấn mạnh Thái Lan cam kết bảo vệ du khách để duy trì hình ảnh điểm đến an toàn.

Gan hiện được điều trị tại Bệnh viện tưởng niệm King Chulalongkorn, còn Ong đang ở phòng chăm sóc đặc biệt Bệnh viện đa khoa Cảnh sát trong tình trạng ổn định. Các bác sĩ cho biết Gan bị bỏng cấp độ hai trên 36% gương mặt, ngực và một cánh tay, trong khi Ong bị bỏng cấp độ hai phần thân trên. Gan dự kiến phải trải qua nhiều ca phẫu thuật ghép da nhỏ trong khoảng hai tháng để hồi phục.

Cha của Gan, ông Gan Kin In, 80 tuổi, cho biết hôm 8/8 rằng chi phí y tế sau hơn một tuần điều trị đã lên tới 150.000 baht, khiến gia đình lo lắng vượt quá khả năng bồi thường. Ông cho biết các bác sĩ không lạc quan về việc chuyển các nạn nhân về Malaysia sớm.

Nhân viên y tế và quan chức Thái Lan gặp gỡ gia đình hai nạn nhân người Malaysia. Ảnh: Facebook/Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan

Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn Chính phủ Malaysia và Thái Lan đã hỗ trợ gia đình. Đại sứ quán Malaysia cùng Cảnh sát Du lịch và Bộ Du lịch – Thể thao Thái Lan đã cung cấp phương tiện đi lại và chỗ ở cho họ trong suốt thời gian ở Bangkok.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sau vụ cặp đôi Malaysia bị châm lửa thiêu, Thái Lan cam kết bảo vệ du khách
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO