Shark Liên và gia đình dùng toàn bộ tiền phúng viếng trong tang lễ bố cho việc thiện

Thứ bảy, 27/11/2021 19:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Toàn bộ số tiền phúng viếng lên đến 1 tỷ 40 triệu đồng sẽ được Shark Liên và gia đình dùng để xây trường học cho trẻ em nghèo, xây mái Chùa và đúc tượng Phật.

Ngày 20 tháng 11 vừa qua, trong khi nhiều thế hệ học trò Việt Nam đắm mình trong không khí thiêng liêng của truyền thống “tôn sư trọng đạo” để hướng về những “người đưa đò” đã dìu dắt mình trên con đường chinh phục tri thức và cuộc sống, bố của Shark Liên là ông Đỗ Sơn, người cũng đã dành trọn vẹn cuộc đời của mình cho sự nghiệp giáo dục đã không may qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng.

shark lien va gia dinh dung toan bo tien phung vieng trong tang le bo cho viec thien hinh 1

Sư thầy Thích Giác Đạt, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh thay mặt nhận phần công quả hồi hướng

Tang nghi tại tư gia được tổ chức đơn giản, đúng quy định phòng chống dịch Covid-19 với sự góp mặt của gia đình, họ hàng và bạn bè - những người mà cả đời ông trân trọng gọi bằng những danh xưng thân thiết là đồng chí, là bạn đồng niên.

Đã từng gắn bó với nghề giáo nhiều năm trước khi trở thành một nữ doanh nhân thành công như thời điểm hiện tại, hơn ai hết, Shark Liên hiểu rõ sự nghiệp giáo dục vốn trường kỳ và song hành với cả cuộc đời của người làm thầy.  Tiếp nối cũng như lan tỏa những giá trị tích cực và cao đẹp của giáo dục là điều mà bất cứ nhà giáo nào cũng mong mỏi.

Hiểu được trăn trở của bố mình, Shark Liên với sự đồng lòng của cả gia đình đã đưa ra thông báo sẽ sử dụng toàn bộ số tiền phúng viếng tang lễ ông Đỗ Sơn vào mục đích thiện nguyện, phần nào thực hiện tâm nguyện cả đời của ông là cống hiến cho nghề giáo.

"Bằng tất cả sự thấu hiểu ấy, gia đình chúng tôi và dòng họ đã quyết định dùng toàn bộ số tiền phúng viếng của bạn bè thân hữu gần xa (1 tỷ 40 triệu đồng) để xây dựng trường học cho trẻ em nghèo tại địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh; trích một phần hỗ trợ Sư Thầy Thích Giác Đạt xây dựng mái Chùa - nơi Thầy đang làm trụ trì và đúc một bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đặt tại nhà Tang lễ Nghĩa trang làng Xuân Mai, phường Phúc Thắng, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc" - Shark Liên chia sẻ

Có lẽ, những giá trị mà một người mang đến và lưu lại cho cộng đồng sẽ tồn tại mãi dù họ đã không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Hành động mang một ý nghĩa thiết thực của Shark Liên cùng gia đình tin chắc rằng sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời cho những nơi thực sự cần đến, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực của giáo dục cũng như của những con người đã gắn bó với nghề giáo nhiều năm như ông Đỗ Sơn.

PV

Bình Luận

Tin khác

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống
Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống