Số người chết trong vụ sập hộp đêm ở CH Dominica tăng lên 124
(CLO) Các nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư rằng vụ sập hộp đêm kinh hoàng xảy ra hôm thứ Ba tại một hộp đêm nổi tiếng ở Cộng hòa Dominica đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 124 người.
Suốt đêm thứ Tư, nhiều gia đình chờ đợi bên ngoài đống đổ nát của hộp đêm Jet Set ở thủ đô Santo Domingo của Cộng hòa Dominica, nóng lòng muốn biết thông tin về người thân mất tích và chia sẻ ảnh với cảnh sát.
Hơn 150 người đã được cứu khỏi đống đổ nát vào thứ Ba. Tuy nhiên, kể từ chiều hôm đó, chính quyền vẫn chưa đưa ra được bất kỳ người sống sót nào.

Juan Manuel Mendez, người đứng đầu trung tâm hoạt động khẩn cấp của đất nước, cho biết lực lượng cứu hộ dự kiến sẽ cần thêm 24 đến 36 giờ nữa để hoàn tất việc tìm kiếm. Các đội cứu hộ đã triển khai máy móc hạng nặng để đẩy nhanh nỗ lực phục hồi.
Thảm kịch xảy ra trong một buổi hòa nhạc của ca sĩ nhạc merengue nổi tiếng người Dominica Rubby Perez. Sự kiện này, thu hút các chính trị gia, vận động viên và những người nổi tiếng khác, đã trở thành cơn ác mộng sau nửa đêm khi mái nhà đột nhiên sụp đổ.
Ca sĩ Perez là một trong những nạn nhân. Thi thể của anh được tìm thấy vào sáng thứ Tư. Cả hai cựu cầu thủ bóng chày Octavio Dotel và Tony Blanco của giải nhà nghề Major League Baseball của Mỹ cũng thiệt mạng.
Một nạn nhân khác là Nelsy Cruz, Thống đốc tỉnh Monte Cristi, theo Tổng thống Luis Abinader cho biết. Cruz là em gái của cựu cầu thủ MLB Nelson Cruz, một cầu thủ rất nổi tiếng tại Major League Baseball.
Con trai của Bộ trưởng Công trình Công cộng và Truyền thông cũng thiệt mạng trong thảm họa này.