Sóng lớn cuốn chết 6 người trong kỳ nghỉ Phục sinh ở Úc
(CLO) Một ngư dân đã thiệt mạng vào ngày 20/4 sau khi bị sóng cuốn trôi khỏi bờ đá gần Sydney ở Úc, nâng tổng số người chết đuối trong dịp Lễ Phục sinh lên 6.
Theo cảnh sát bang New South Wales, lực lượng cứu hộ đã kéo được hai người lên khỏi vùng biển nguy hiểm ở bãi biển Wattamolla, ngoại ô phía nam Sydney. Nhưng chỉ một trong hai người sống sót. Người còn lại, một ngư dân trưởng thành, đã không qua khỏi.
Nạn nhân còn sống là một thiếu niên 14 tuổi, hiện đang trong tình trạng ổn định tại bệnh viện. Cặp đôi xấu số này gặp nạn khi đang câu cá thì bị sóng đánh bật khỏi những tảng đá ven biển.
Tai nạn xảy ra trong bối cảnh sóng lớn dữ dội đang tàn phá bờ biển phía đông nước Úc.
Đây chỉ là một phần trong chuỗi tai nạn liên tiếp xảy ra trong dịp lễ. Từ thứ Sáu đến Chủ nhật, đã có 6 người chết đuối vì sóng lớn, trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang ráo riết tìm kiếm hai nạn nhân mất tích, gồm một người ngoài khơi Sydney và một người khác ngoài khơi Melbourne.
Tổ chức Cứu hộ lướt sóng Úc (SLSA) trước đó đã phát cảnh báo từ thứ Năm về tình trạng sóng cao và điều kiện biển nguy hiểm dọc theo bờ biển bang New South Wales và Victoria. Cảnh báo đã được đưa ra nhưng thương vong vẫn tiếp tục tăng.
Chỉ riêng ngày thứ Sáu, ba người đã chết đuối tại bang New South Wales. Một phụ nữ khác thiệt mạng gần Melbourne, còn một người đàn ông đi cùng vẫn mất tích. Tới ngày thứ Bảy, sóng cao đến 3,5 mét đã khiến thêm một ngư dân bị cuốn ra khơi ở miền nam New South Wales và tử vong.
.png)
Theo thống kê của SLSA, trong 10 năm qua đã có tới 630 người chết đuối tại các bãi biển không có lực lượng cứu hộ thường trực. Tổng giám đốc điều hành Adam Weir kêu gọi công chúng ưu tiên đến những bãi biển có tuần tra để đảm bảo an toàn.
Weir phát biểu: "Chúng tôi biết rằng người Úc và du khách thường thích những địa điểm hoang sơ để cắm trại, câu cá hoặc khám phá ven biển. Nhưng nhiều nơi trong số đó tiềm ẩn nguy cơ rất lớn – có cái bạn thấy được, có cái thì không".
(theo AFP, Guardian)