Streamer người Pháp tử vong khi đang phát trực tuyến nội dung độc hại và đáng sợ
(CLO) Cảnh sát Pháp đang điều tra cái chết của một streamer lập dị, người đã tử vong trong buổi phát trực tiếp kéo dài gần 12 ngày, với nội dung rất độc hại và đáng sợ - nhằm “câu view” và “kiếm tiền” - là để người khác làm nhục hoặc tấn công chính mình.
Raphaël Graven, 46 tuổi, được biết đến trên mạng với cái tên Jean Pormanove hoặc JP, là một trong những streamer lập dị và gây tranh cãi nhất tại Pháp trên nền tảng Kick và đã qua đời vào thứ Hai.
Cựu chiến binh 46 tuổi này đã xây dựng được một lượng người theo dõi lên đến hơn một triệu trên nhiều nền tảng khác nhau bằng cách phát trực tiếp cảnh mình chơi game.
Anh này còn thường xuyên xuất hiện trong các nội dung cực đoan và độc hại, nơi những người phát trực tiếp khác cùng có mặt trong chương trình để tấn công hoặc làm nhục anh này.

Kể từ năm 2023, anh này đã xuất hiện cùng một số streamer khác, chủ yếu là Owen Cenazandotti và Safine Hamadi, cả hai đều tham gia buổi phát trực tiếp cuối cùng của anh này.
Cenazandotti đã thông báo về cái chết của Pormanove vào thứ Hai. Trong video phát trực tiếp dường như cho thấy cái chết của Pormanove, sau khi streamer này ngừng cử động.
Trong hàng chục video từ các buổi phát trực tiếp trước đây, Pormanove dường như là mục tiêu của những trò quái gở, bắt nạt, tấn công thể xác và các pha hành động hạ nhục, qua đó tạo ra những nội dung rất độc hại và cần tránh xa - đặc biệt đối với trẻ em.
Các video từ buổi phát trực tiếp chung của những streamer này cho thấy cảnh tượng rất đáng sợ và cần phải lên án là những người phát trực tiếp khác của Pormanove thi nhau xem họ có thể siết cổ anh ta trong bao lâu, những video khác cho thấy anh ta bị bắn bằng đạn sơn hoặc bị dội nước.
Nhờ sự đóng góp của người đăng ký, nhóm đã kiếm được tiền từ các buổi phát trực tiếp. Trong buổi phát trực tiếp cuối cùng của Pormanove, một bảng đếm ở đầu màn hình cho thấy nhóm đã kiếm được tới 36.000 euro (42.000 đô la) từ buổi phát trực tiếp kéo dài nhiều ngày.
Trong buổi phát trực tiếp cuối cùng của Pormanove, dường như kéo dài gần 300 giờ, những người tham gia bị đánh thức bởi tiếng động cơ xe máy trong phòng ngủ chung, hoặc tiếng máy thổi lá. Có lúc, Pormanove dường như bị đánh thức khi bị một xô nước tạt vào người.
“Cái chết của Jean Pormanove và những hành vi bạo lực mà anh ấy phải chịu đựng là một nỗi kinh hoàng thực sự”, Bộ trưởng Bộ Trí tuệ nhân tạo và Kỹ thuật số Pháp Clara Chappaz cho biết trong một bài đăng trên X.
Kick, nền tảng phát trực tuyến mà những người phát trực tuyến sử dụng, cho biết tất cả những người tham gia phát sóng trên đã bị cấm "trong khi chờ cuộc điều tra đang diễn ra".