Tân Tổng thống Colombia hứa hẹn hòa bình và bình đẳng
(CLO) Gustavo Petro hôm Chủ nhật (7/8) đã trở thành tổng thống cánh tả đầu tiên của Colombia, cam kết đoàn kết đất nước, chống bất bình đẳng và biến đổi khí hậu.
Petro, một cựu thành viên của nhóm du kích M-19, đã tuyên thệ nhậm chức tại Bolivar Plaza ở Bogota vào chiều Chủ nhật, sự kiện có khoảng 100.000 khách mời bao gồm Vua Tây Ban Nha Felipe VI và ít nhất 9 tổng thống Mỹ Latinh.

Gustavo Petro tuyên thệ nhậm chức tại Plaza Bolivar, ở Bogota, Colombia ngày 7 tháng 8 năm 2022. Ảnh: Reuters
"Tôi không muốn có hai quốc gia, cũng như tôi không muốn có hai xã hội. Tôi muốn một Colombia mạnh mẽ, công bằng và đoàn kết", Petro xúc động nói trong bài phát biểu nhậm chức.
Petro đã hứa sẽ làm sống lại các cuộc đàm phán hòa bình với phiến quân Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) và áp dụng một thỏa thuận hòa bình năm 2016 đối với các cựu thành viên của quân du kích FARC.
Bộ trưởng Ngoại giao của ông cho biết chính phủ Colombia sẽ tổ chức đối thoại với các băng đảng và có khả năng giảm án cho các thành viên để đổi lấy thông tin về hoạt động buôn bán ma túy. Các nhóm vũ trang nên chấp nhận thỏa thuận đó, theo ông Petro.
Ông cũng kêu gọi một chiến lược quốc tế mới để chống buôn bán ma túy, nói rằng cuộc chiến chống ma túy do Mỹ dẫn đầu đã thất bại.
"Đã đến lúc một công ước quốc tế mới chấp nhận rằng cuộc chiến chống ma túy đã thất bại, nó đã khiến một triệu người Mỹ Latinh thiệt mạng trong suốt 40 năm và khiến 70.000 người Bắc Mỹ chết do dùng thuốc quá liều mỗi năm", ông nói.
Petro nói thêm rằng Colombia sẽ chuyển đổi sang một nền kinh tế không có than hoặc dầu.
Một cuộc cải cách thuế 5,8 tỷ USD, sẽ tăng thuế đối với những người có thu nhập cao để tài trợ cho các chương trình xã hội, được đề xuất trước quốc hội vào hôm nay bởi Bộ trưởng Tài chính mới Jose Antonio Ocampo.
Petro, một cựu thượng nghị sĩ 62 tuổi, cũng cho biết ưu tiên hàng đầu là chống lại nạn đói ở đất nước 50 triệu dân.
Petro cũng đã cam kết thay đổi giáo dục đại học công và chăm sóc sức khỏe miễn phí, đồng thời xây dựng một liên minh quốc hội rộng rãi gồm các đảng cánh tả và trung tâm để thông qua cương lĩnh của mình.
Hàng nghìn người ủng hộ đã ăn mừng ở Bogota và tại các màn hình lớn được dựng ở các địa điểm công cộng trên khắp đất nước.
Nelson Molina, một thợ sửa ống nước 56 tuổi đang mặc áo phông và đội mũ Petro cho biết: “Tôi không tin là mình sẽ sống để chứng kiến điều này cuối cùng xảy ra. Tôi biết chúng tôi sẽ không thay đổi từ ngày này sang ngày khác, đây chỉ là sự khởi đầu".
Petro, cựu thị trưởng Bogota, đã hứa sẽ mở lại quan hệ ngoại giao với Venezuela, cho phép hoạt động thương mại giữa hai nước và các dịch vụ lãnh sự được nối lại.
Mệnh lệnh đầu tiên của Petro với tư cách là tổng thống là cho quân đội mang thanh kiếm của anh hùng giải phóng Mỹ Latinh Simon Bolivar - bị đánh cắp bởi những người đồng đội M-19 trước đây của ông vào năm 1974 - để trưng bày ở quảng trường.
Mai Vân (theo Reuters)