Tập thơ mới “Chồi biếc” của Nguyễn Hồng Vinh: Ngập tràn màu xanh của yêu thương và hy vọng

11/03/2022 16:55

(CLO) Tập thơ mới "Chồi biếc" của Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh vừa được Nhà Xuất bản Văn học ấn hành đã mang đến bạn đọc những bất ngờ thú vị, bởi sự hấp dẫn của một thế giới nghệ thuật ắp đầy tin yêu và hy vọng.

“Chồi biếc” là tập thơ thứ 10 của Nguyễn Hồng Vinh kể từ năm 2010 đến nay (gồm: Từ những nẻo đường, Thao thức dòng đời, Nhịp điệu thời gian, Miền thương nhớ, Màu ký ức, Lãng quên thì thầm, Thơ và dấu ấn cuộc đời, Xanh mãi, Tiếng quê, Chồi biếc).

 “Chồi biếc” gồm 90 bài thơ được tác giả Nguyễn Hồng Vinh sáng tác chủ yếu trong năm 2021, một phần cuối năm 2020 và đầu xuân 2022. Được sáng tác trong suốt thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội, dễ hiểu vì sao cuộc đấu tranh “sinh tử”, đầy gian nan của dân tộc ta với “kẻ thù giấu mặt” là chủ đề trọng tâm của tập thơ.

Nguyễn Hồng Vinh là một trong những nhà thơ tiên phong viết về đề tài COVID. Nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc, có sức lan tỏa, động viên rất lớn. Đúng như TS, Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại đã nhận xét về tập thơ “Chồi biếc”: “Nhen lên từng chồi biếc để làm xanh lên cả bầu trời, xanh lên đất nước, xanh tình yêu người, yêu đời- đó là cảm hứng rõ rệt nhất, mạnh mẽ nhất mà tập thơ “chồi biếc” mang tới bạn đọc".

tap tho moi choi biec cua nguyen hong vinh ngap tran mau xanh cua yeu thuong va hy vong hinh 1

Chồi biếc không chỉ là bản hòa ca đặc sắc về tình người, mà còn ẩn chứa tinh thần tươi mới, là khát vọng làm mới chính mình trong trải nghiệm sáng tạo. Tác giả Nguyễn Hồng Vinh đã truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin mạnh mẽ đến bạn đọc, dù trước mắt là bao vất vả, gian nan nhưng hạnh phúc sẽ sớm về cùng màu xanh của yêu thương và hy vọng. 

tap tho moi choi biec cua nguyen hong vinh ngap tran mau xanh cua yeu thuong va hy vong hinh 2

Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh

Congluan.vn xin được giới thiệu một số bài thơ tiêu biểu trong tập thơ “Chồi biếc” của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh.

Thêm những tình ca

Trên dải đất hình chữ S bên biển Đông

Có bao bản Tình ca vang lên từ miền xa thẳm

Những chị em TNXP lấy thân mình làm chiếc cầu qua sông

Cho những đoàn xe ra trận

Những người lính tạm biệt người thương

Không kịp trao nụ hôn trong giờ tiễn biệt

Và họ đã ngã xuống ở cửa ngõ Sài Gòn trước lúc bình minh

Đất nước hết dịch họa, lại dồn dập tai ương

Giông bão dập dồn miền Trung năm tháng

Người bị sóng cuốn trôi

Người bị đất lấp vùi

Và người đi cứu người, cũng cùng chung số phận!

Nước mắt cạn vơi

Nhường những nụ cười

Khi xóm, thôn bình yên trở lại

Khi những bản tình ca tươi mới

Được cất lên từ muôn nơi

Cho tình yêu tiếp tục đâm chồi!...

Dân tộc tôi trường tồn, bất diệt

Nhờ những bản tình ca nối nhau sinh sôi!

Ngày đầu năm mới

(03/01/2022)

Bóng nắng

Bóng nắng bỗng biệt tăm

Khi em vào trong ấy

Tiếng gọi người thầy thuốc:

Mạng người là thiêng liêng!

Nơi em vào ngợp nắng

Đâu được ngắm trời xanh

Chỉ trong phòng vôi trắng

Cứu người qua tử thần!

Đêm thoáng nhớ Hà thành

Con đường ta hay dạo

Heo may về se lạnh

Bóng nắng lồng vào nhau...

Trước bề bộn thương đau

Cả nhà nằm cấp cứu

Mọi hoài niệm lùi nhanh

Em lao vào cứu chữa...

Rồi niềm vui òa vỡ

Họ về với người thân

Mắt đỏ hoe tuôn lệ

Nhịp tim mừng run lên!

Ba tháng trôi đằng đẵng

Mới được ngắm trời xanh

Bóng nắng dài bên cửa

Ấm trùm theo bóng anh.

Đầu đông 2021

Cho bình yên sớm đến

Vậy là lần hai lỡ hẹn

Đợt hè tắm biển Quy Nhơn

Cả nước gồng mình cản dịch

Mong nhà nhà sớm bình yên!

Lịch sử ngàn năm Thăng Long

Ông, cha nhiều lần xa cách

Thực hiện "nhà trống, vườn không"

Chặn bước kẻ thù xâm lược!

Cuộc chiến lần này chống dịch

Cam go không kém một phần

Vừa cách ly, vừa sản xuất

Mạch sống xã hội lưu thông!

Bao người hy sinh thầm lặng

Xa mẹ, xa vợ, xa con

Tình nguyện đi vào tâm dịch

Cứu người đang phút mong manh...

Tình người sáng trong gian nan

Cùng bạn nhập đoàn thiện nguyện

Gom từng quả trứng, túi rau

Chuyển đến các vùng gian khó

Em hòa trong dòng người ấy

Gặp anh vội gật đầu chào

Tạm xa để đoàn tụ sớm

Trong lòng thanh thản tin yêu...

Hà Nội, ngày đầu giãn cách xã hội

24/07/2021

Xốn xang tháng tư

Hoa gạo đỏ góc trời quê

Em vẫn trụ miền Tây Bắc

Nơi ban vào mùa rụng cánh

Gợi niềm nhung nhớ, bâng khuâng...

Tạm Bạc đêm nào đầu hạ

Dòng sông chở cả trời sao

Anh muốn hái chùm sao sáng

Tặng em lưu nhớ buổi đầu...

Ngờ đâu em xa, xa hút

Trăng sao cũng trốn biệt tăm

Mộng mơ đi theo gió cuốn

Cánh buồm đơn lẻ, chênh chông...

Khánh thành khu Bạch Đằng Giang:

Bỗng gặp lại em tíu tít:

"Em rời bản làng tuần trước

Bãi cọc Bạch Đằng hút em!"

Đam mê ghi bao tấm hình

Chứng tích ông, cha kỳ diệu

Đánh tan lũ giặc ngoại xâm

Thắp lửa tự hào dân tộc!

Giờ sử tuần sau em dạy

Học sinh phăng phắc nghe ghi

Xốn xang ùa về đêm lạnh:

Thấm thoát đã tròn thập niên

Xa anh, xa dòng Tam Bạc

Gieo sử trên đất đại ngàn...

Tháng 4/2021 

Ngược xuôi ngọn gió hòa bình

Chỉ hơn 3 thập niên

Máu đã đổ ở Irắc, Chesnhia, Ucraina, Xu-đăng...

Kẻ đang nắm quyền tìm cách triệt hạ kẻ muốn tiếm quyền

Bạo lực đè lên bạo lực!

Nay ngọn gió hòa bình đang thổi trên đất Afganixtan chăng?!

Chữ NGỜ, nào ai hiểu hết?!

Nhân loại song hành cuộc chiến với kẻ thù giấu mặt

Không có máy bay quần đảo trên trời

Càng không nghe tiếng đạn nổ, bom rơi

Mà hàng triệu sinh linh khắp hành tinh bỏ mạng!

Thế giới đảo điên

Chỉ hơn một năm

Bốn đợt vi rút Corona bùng phát

Bệnh viện dã chiến mọc lên không kịp

Phường, xã cắt chia

Lòng người ly cách...

Nỗi kinh hoàng xé giằng giấc ngủ

Kiếp người lắm nỗi truân chuyên

Cầu mong ngọn gió hòa bình cùng chiều gió bình yên

Nhân loại chung tay đẩy lui chiến tranh và dịch dã!...

Hà Nội 18/8/2021

Nén nhang tri ân không tắt!

Vu Lan năm nay

Các ngôi mộ lạnh lùng ít hoa và nhang khói

Của những người con xa quê

Không thể về tâm nguyện!

Trên các chặng đường rong ruổi mưu sinh

Xuôi, ngược khắp miền

Dáng mẹ, cha lam lũ tảo tần

Vẫn hằn sâu trong mỗi trái tim

Chỉ mong dịp Vu lan được về báo hiếu!

Giặc COVID giấu mình, tàn bạo

Rình rập mọi con suối, ngách đường

Bóp nát mong ước thiêng liêng:

Cắm mỗi mộ một nén nhang thành kính!

Bao xã, phường đang sống trong giãn cách

Người thì quần quật tuyến đầu

Trị bệnh, cứu người suốt cả đêm thâu

Người phải ở trong nhà vắng lặng

Những nghịch lý đau lòng

Phải chấp nhận vì bình yên cuộc sống!

Nguyện cầu dưới cõi âm, mọi vong linh thanh thản

Khi biết cháu, con dồn nén thương đau

Mong việc nước, việc nhà êm thấm

Ngày về báo hiếu đến gần

Khói nhang lại tỏa bay trên nghĩa trang xanh mát...

Hà Nội, dịp Vu Lan 2021

(15/7 âm lịch)

Tuyết Nhi

Nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh được bạn đọc biết đến với các bút danh: Hồng Vinh, Duy Nguyễn, Song Nguyễn. Ông sinh ra ở xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh từng giữ các chức vụ: Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt- Nga; Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI…
    Nổi bật
        Mới nhất
        Tập thơ mới “Chồi biếc” của Nguyễn Hồng Vinh: Ngập tràn màu xanh của yêu thương và hy vọng
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO