Tàu chở hàng viện trợ Gaza bốc cháy sau khi bị UAV Israel tấn công
(CLO) Một tàu cứu trợ hướng đến Gaza đã bốc cháy, sau vụ việc mà những người tổ chức cho là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Israel ngoài khơi bờ biển Malta vào thứ Sáu.
Bộ Ngoại giao Israel hiện chưa đưa ra phản hồi trước cáo buộc của Freedom Flotilla, một liên minh phi chính phủ quốc tế.
Chính phủ Malta cho biết con tàu cùng thủy thủ đoàn đã được đảm bảo an toàn, sau khi một tàu kéo gần đó đến hỗ trợ chữa cháy. Tuy nhiên, con tàu vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.
Freedom Flotilla đã công bố một đoạn video quay trong đêm, cho thấy một đám cháy trên một trong những tàu của họ. Trong đoạn phim có thể thấy ánh sáng chớp trên bầu trời phía trước con tàu và nghe rõ tiếng nổ.

"Báo cáo yêu cầu các đại sứ Israel phải bị triệu tập để giải trình về các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm cả lệnh phong tỏa đang diễn ra đối với Dải Gaza và vụ tấn công bằng bom nhằm vào tàu dân sự của chúng tôi trong vùng biển quốc tế", thông cáo của tổ chức nêu rõ.
Chính phủ Malta cho biết cơ quan hàng hải nước này đã nhận được tín hiệu cấp cứu ngay sau nửa đêm (giờ địa phương) từ một con tàu đang ở ngoài lãnh hải, trên tàu có 12 thành viên thủy thủ đoàn và bốn dân thường, báo cáo có một vụ cháy.
Một tàu kéo gần đó đã nhanh chóng đến hiện trường để chữa cháy, và lực lượng tuần tra Malta cũng được điều động. Sau nhiều giờ nỗ lực, toàn bộ tàu và thủy thủ đoàn đã được bảo đảm an toàn, dù các thủy thủ đã từ chối lên tàu kéo, theo thông tin từ chính quyền Malta.
Tổ chức Freedom Flotilla cho biết trên trang web của mình rằng vụ tấn công bằng máy bay không người lái bị cáo buộc đã gây ra “một lỗ thủng lớn trên thân tàu”. Theo tuyên bố, cuộc tấn công dường như nhằm thẳng vào máy phát điện, khiến tàu mất điện hoàn toàn và đứng trước nguy cơ chìm nghiêm trọng.
Freedom Flotilla cho biết có 30 người trên tàu, phủ nhận con số 16 do Malta công bố. Hamas gọi vụ tấn công ngoài khơi Malta là hành vi “cướp biển” và “khủng bố nhà nước”.