Thái Hòa trong 'Cây táo nở hoa' làm nên sự khác biệt so với bản gốc Hàn Quốc

(CLO) Bằng sự khắc khổ hằn trên gương mặt cùng cách xây dựng nhân vật theo chiều hướng riêng mà vai Ngọc của nam diễn viên trở nên nổi bật, không giống với vai diễn Poongsang do tài tử Yoo Joon Sang thể hiện ở bản Hàn.

Một Thái Hòa làm nên trung tâm của chuyện phim nhờ nét “khổ”

Trong khi nhiều người vẫn còn tranh cãi về sự chiều chuộng thái quá của Ngọc đối với những đứa em của mình trong bộ phim truyền hình "Cây táo nở hoa". Thì cách Thái Hòa lý giải nhân vật của mình trong một tác phẩm được làm lại từ bản gốc Hàn Quốc cũng khiến nhiều người chú ý.

So với What's Wrong? Poongsang! (tên khác: Liver Or Die) - bộ phim chính kịch của đài KBS được phía nhà đài của Việt Nam mua bản quyền để sản xuất thành tựa phim "Cây táo ở hoa". Biên kịch đã gần như giữ lại tất cả mọi chi tiết diễn biến trong bản gốc, ngay cả kết cấu và thứ tự cảnh quay cũng không có nhiều sai khác.

Nhân vật Ngọc do Thái Hòa thủ vai hay bên bản Hàn là Poongsang do Yoo Joon Sang thể hiện đều là trung tâm của tác phẩm. Họ đều là người anh cả trong gia đình có năm anh em, một tay nuôi lớn đàn em vì mẹ bỏ đi theo người tình còn cha nát rượu. Tuy nhiên, giữa hai người vẫn có sự khác biệt rất trực quan và cũng là điểm đặc sắc của bản Việt.

Yoo Joon Sang và Thái Hòa đều cùng thể hiện một nhân vật ở hai phiên bản khác nhau.

Yoo Joon Sang và Thái Hòa đều cùng thể hiện một nhân vật ở hai phiên bản khác nhau.

Nam diễn viên Thái Hòa trước hết cần được nhắc đến là người không có lợi thế về mặt ngoại hình. Gương mặt anh già dặn hơn so với độ tuổi 47 ngoài đời và cách ăn vận càng làm anh thêm phần khắc khổ với phần nhiều là những chiếc áo thun sờn vai hoặc chiếc sơ mi bạc màu quá khổ cùng vóc người nhỏ bé.

Vai Ngọc mà anh đảm nhận cũng là người chịu khổ từ bé khi mới 17 tuổi, anh đã phải vừa làm anh, vừa phải làm cha của bốn đứa em thơ. Kể cả khi người cha ruột muốn cho đàn em, đặc biệt là Dư (Song Luân) đi nơi khác, Ngọc vẫn kiên quyết giữ lấy em, thậm chí đòi nghỉ học để dồn sức phụ cha nuôi em.

Trên phim tình cảm mà Ngọc dành cho các em đã gần như là tình phụ tử chứ không còn đơn thuần là tình anh em máu mủ. Với anh, Ngà, Châu, Báu và Dư mãi là những đứa trẻ tội nghiệp, mãi mãi "còn nhỏ" - như lời Ngọc nói với Hạnh (Hồng Ánh) vì anh đã chăm sóc họ từ khi bốn người còn tấm bé.

Ở Thái Hòa là sự già nua, khắc khổ vì phải làm người cha bất đắc dĩ của các em.

Ở Thái Hòa là sự già nua, khắc khổ vì phải làm người cha bất đắc dĩ của các em.

Tuy nhiên, sự thực là tất cả các em của Ngọc đều đã lớn. Dư - người nhỏ nhất - cũng đã 25 tuổi, Châu và Báu ở ngưỡng ngoài 30 và Ngà đã xấp xỉ tứ tuần. Họ đều đang trong độ tuổi lao động và có sức khỏe tốt như lời của Hạnh đã nói với chồng. Nhưng đáng tiếc, chỉ có Châu và Dư chịu làm việc, còn Báu và Ngà chỉ biết ăn bám vào anh trai.

Mà người anh của họ cũng không giàu có gì, nhưng vẫn phải còng lưng trả các khoản nợ ập đến của Ngà và Báu trong khi anh chỉ có một tiệm sửa xe máy nhỏ làm kế sinh nhai. Tiền lời thu được từ công việc sửa chữa xe cộ không hề rủng rỉnh, thậm chí, chủ nhà chỉ đề nghị tăng thêm 1-2 triệu đồng tiền thuê mặt bằng cũng khiến Ngọc và Hạnh trăn trở, đắn đo.

Với nhiều khán giả, Ngọc nhu nhược, bao đồng và đáng trách vì thường bao che cho các em, yêu thương thái quá. Nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, có lẽ anh không thể để các em tự lập được. Bởi anh, gần như đã dành cả đời mình để bảo bọc cho họ. Ngay cả khi gay gắt nhất với Hạnh, Ngọc vẫn cố gắng hòa hoãn để vợ nguôi giận và tiếp tục cưu mang các em.

Không khó để nhận ra, mỗi khi tới cảnh Châu và Báu cãi vã, đánh nhau, hay cảnh Hạnh chỉ trích em chồng, cảnh gia đình xào xáo vì vấn đề tiền nong và việc làm, Ngọc luôn ngồi ở đầu bàn - vị trí chủ gia đình - nhưng chỉ biết cúi đầu im lặng. Trong anh là sự giằng xé giữa tình thương bao la dành cho các em khôn lớn, với tình cảm vợ chồng - cha con.

Poongsang của bản Hàn Quốc ít khổ nhưng cô độc hơn

Trong khi Thái Hòa không ngại thể hiện sự khổ sở trên khuôn mặt và lối diễn xuất già dặn của mình, thì tài tử Yoo Joon Sang lại có sự trẻ trung nhờ nụ cười có vẻ tếu táo. Anh lúc nào cũng xuất hiện trước mặt vợ con, các em và hàng xóm với nụ cười ấy. Thậm chí, khán giả có thể thấy anh trẻ hơn Oh Ji Ho - vai Jin Sang (tức Ngà ở bản Việt).

Cũng là một người cha bất đắc dĩ khi phải nuôi dưỡng các em từ năm 17 tuổi nhưng so với Thái Hòa, nam diễn viên ở bản Hàn lại không làm toát lên dáng vẻ ấy. Trong video tóm tắt phim, đài truyền hình KBS đã dùng cụm từ "dongsaeng-babo" - tức người anh phát cuồng, phát ngốc vì các em - để mô tả Poongsang.

Nam diễn viên đơn thuần thể hiện vai trò của một người anh trai có thể giật tóc Hwa Sang (tức vai Báu của Nhã Phương) để giữ được em gái đứng lại trong khi đuổi bắt, cũng có thể kẹp cổ đánh Jin Sang tới kêu la oai oái trước mặt nhiều người. Anh cũng có thể quát tháo các em vì đánh nhau như những đứa trẻ trước di ảnh của cha.

Poongsang của Yoo Joon Sang lại có sự tếu táo nhưng đầy cô độc.

Poongsang của Yoo Joon Sang lại có sự tếu táo nhưng đầy cô độc.

Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không thương các em như vai Ngọc của Thái Hòa, mà tình thương ấy anh giấu trong đôi mắt buồn lúc nào cũng chừng như sắp khóc, nhất là khi anh ở một mình hay khi Poongsang phải đối mặt với người mẹ mà mình căm ghét nhất vì đã bỏ rơi gia đình vào thời điểm khó khăn.

Nếu so sánh phân đoạn người mẹ trở về để đòi cục vàng ngay trong đám tang của cha, có thể cảm nhận được Poongsang giận dữ và căm hận hơn phân cảnh của Ngọc. Anh không khóc, nhưng nước mắt luôn trực trào ở mi, bờ môi và ngón tay run rẩy, báo hiệu khối cảm xúc sắp vỡ tung khi phải nói chuyện với mẹ ruột.

Hơn nữa, nhân vật của Yoo Joon Sang cũng được xây dựng có phần cô độc hơn. Trong khi Ngọc đến cuối cùng vẫn có Ngà, Châu, Báu, Hạnh và thậm chí cả mẹ con cô Bông (NSND Lan Hương) cùng anh đi đưa tang và hỏa táng cha, thì Poongsang chỉ có một mình. Anh một mình ôm di ảnh đến đứng trước lò hỏa thiêu rồi đem tro cốt ra sông.

Cả hai đều yêu thương những đứa em của mình

Poongsang còn khốn khổ hơn Ngọc khi hũ tro cốt của cha bất ngờ bị rơi xuống sông, anh đã nhảy xuống và lao người theo nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn hũ tro cốt bị cuốn trôi. Loay hoay giữa dòng nước, Poongsang khóc nức nở và lớn tiếng gọi "cha ơi, cha ơi", trong lòng không ngừng hối hận khi không thể nói được một câu với cha trong lần cuối cùng gặp mặt.

Empty

Dễ thấy rằng, tuy cùng một nhân vật, cùng một kịch bản và hoàn cảnh giống nhau nhưng nhờ cách lý giải vai diễn của Thái Hòa mà anh vẫn làm nên sự khác biệt so với bản gốc của Hàn Quốc. Điều đó, làm nam diễn viên bản Việt nổi bật lên giữa dàn nhân vật na ná phiên bản Hàn vốn cũng đã rất thành công.

Empty

Xem thêm

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố "DNA" - ca khúc chủ đề của FIFA World Cup 2026, đánh dấu màn hợp tác giữa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế gồm danh ca opera Andrea Bocelli, DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc David Guetta, rapper Megan Thee Stallion và ca sĩ, nhạc sĩ EJAE.

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

(CLO) Sáng 11/6 tại Hà Nội, Cinexia Productions công bố dự án phim điện ảnh quốc tế "Beyond The Broken Bridge", tác phẩm lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của cộng đồng người Việt tại châu Âu, hướng tới quảng bá văn hóa Việt Nam và tham gia các liên hoan phim quốc tế.

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

(CLO) Bộ phim "Đào, Phở và Piano" do Phi Tiến Sơn viết kịch bản và làm đạo diễn đã để lại nhiều cảm xúc với khán giả Pakistan và quốc tế khi được trình chiếu trong khuôn khổ Tuần lễ Phim Pháp ngữ diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

(CLO) Sau nhiều ngày xuất hiện tranh luận về nghi vấn sử dụng ý tưởng từ tác phẩm sắp đặt "Tàn chỉ" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang, ê-kíp của Sơn Tùng M-TP đã có động thái mới khi chỉnh sửa MV "Come my way", loại bỏ phân đoạn gây nhiều tranh cãi nhất trong sản phẩm.

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

(CLO) Lần đầu tiên, cuộc đời bà Hoàng Thị Thế - con gái của anh hùng Hoàng Hoa Thám được tái hiện qua hình thức phim tài liệu hoạt hình. Không chỉ kể lại một số phận đặc biệt giữa những biến động của lịch sử, dự án còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc đưa lịch sử và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Khai mạc Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026

Khai mạc Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026

(CLO) Tối 6/6, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo thành phố điện ảnh”, thu hút nhiều nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia và công chúng yêu điện ảnh tham dự.

Ê kíp MV của Sơn Tùng M-TP xin lỗi sau khi bị tố ‘chiếm dụng nghệ thuật’

Ê kíp sản xuất MV "Come my way" lại xin lỗi

(CLO) Đơn vị tham gia sản xuất và điều phối dự án MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP tiếp tục lên tiếng về ồn ào “chiếm dụng văn hóa” và xin lỗi ca sĩ vì những ảnh hưởng và liên lụy phát sinh.

Nghệ sĩ Lê Giang lên tiếng sau thư xin lỗi của ê-kíp MV 'Come My Way'

Nghệ sĩ Lê Giang lên tiếng sau thư xin lỗi của ê-kíp MV 'Come My Way'

(CLO) Nghệ sĩ thị giác Lê Giang cho rằng lời xin lỗi từ ê-kíp thực hiện MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP chưa thể hiện sự thành thật và chưa đáp ứng các nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ sau khi tác phẩm "Tàn chỉ" của chị bị sử dụng trái phép.

Những thước phim tuổi thơ kết nối Việt Nam - Thụy Điển

Những thước phim tuổi thơ kết nối Việt Nam - Thụy Điển

(CLO) Trong khuôn khổ Tuần lễ Phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển từ ngày 1-5/6, những tác phẩm điện ảnh kinh điển dành cho thiếu nhi của Việt Nam và Thụy Điển đang mang đến một không gian văn hóa đặc biệt cho các em nhỏ Thủ đô.

Cỡ chữ bài viết: