Thái Nguyên: Người dân tất bật dọn dẹp, tái thiết cuộc sống sau lũ dữ
(CLO) Sau trận lũ lịch sử gây thiệt hại lớn, người dân tỉnh Thái Nguyên đã và đang nỗ lực khắc phục hậu quả để cuộc sống bình yên sớm trở lại.
Từ đêm mùng 6 đến ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra mưa lớn diện rộng.

Lũ lớn ào ào tràn về khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị ngập sâu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, gây thiệt hại về người và tài sản.
Hàng chục xã, phường tại tỉnh Thái Nguyên như: Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình, Phổ Yên, Đại Từ,… bị ngập lụt, giao thông chia cắt. Nhiều nơi mất điện, bị bủa vây trong mưa gió và bóng tối, tiếng cầu cứ vang vọng.
Nhớ lại những giây phút đó, bà Ngân trú tại phường Phan Đình Phùng vẫn chưa hết bàng hoàng. Lũ lên nhanh và nước dâng cao khắp nơi.
Cả gia đình loay hoay kê cao đồ đạc, xe cộ và tạm yên tâm vì nghĩ rằng độ cao đó là an toàn với mức nước như đợt lũ bão Yagi năm ngoái.
Nhưng mưa vẫn trút xuống ngày càng nặng hạt cùng với nước từ thượng nguồn đổ về ào ạt, nước sông Cầu dâng lên chưa từng có.




Đỉnh điểm vào đêm 8/10, căn nhà bà Ngân ngập đến tận mái và mọi nỗ lực vớt vát tài sản đều trở nên vô ích.
Ngày 9/10, một số khu vực tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên nước lũ đã rút và tới ngày hôm nay (11/10) các tuyến đường ở trung tâm TP.Thái Nguyên cũ đã không còn ngập. Người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường phố.
-4ae31965b7b30a4a6b948672ab13c129.jpg)
Trận lũ lịch sử khiến các tuyến đường trung tâm tỉnh Thái Nguyên ngập bùn đất, rác thải khiến công tác vệ sinh, thu dọn gặp nhiều khó khăn.

Cùng với đó nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi theo dòng nước, hư hại nặng.



Còn tại xã Điềm Thụy, cánh đồng rộng lớn của người nông dân bị phủ một màu xám xịt của bùn đất khi nước rút. Lúa sắp chín bị ngâm nước lũ nhiều ngày đã thiệt hại nặng và có thể mất trắng.
Tranh thủ trời nắng, bà Lựu đổ mấy bao thóc gặt vội ra phơi nhưng theo bà số thóc này chỉ để cho gà vịt vì không có hạt nhiều.
Khi cơn mưa cuối cùng vừa dứt, bầu trời Thái Nguyên dần trong xanh trở lại. Trên những con đường còn vương bùn đất, từng đoàn người dân, bộ đội, thanh niên tình nguyện lại miệt mài dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả.
Giữa cảnh tan hoang, dù còn nhiều khó khăn nhưng mọi người đều cố găng để khắc phục hậu quả của trận lũ lịch sử để cuộc sống sớm trở lại bình yên.