Thanh niên 19 tuổi sống lại trên đường đưa về lo hậu sự
(CLO) Nam thanh niên 19 tuổi bị tai nạn giao thông, đa chấn thương nghiêm trọng, bác sĩ tiên lượng tử vong nhưng trên đường gia đình đưa về quê lo hậu sự đã bất ngờ cử động nhẹ.
Ngày 9/8, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương: Chấn thương sọ não, gan, hàm mặt; tổn thương phổi, tràn máu – tràn khí màng phổi hai bên; gãy nhiều xương sườn, cẳng tay và đùi phải. Do tiên lượng cực xấu, nguy cơ tử vong gần như chắc chắn, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà.

Khi xe đang trên đường, người nhà bất ngờ thấy đầu ngón tay bệnh nhân cử động. Không chần chừ, họ quay đầu đưa anh trở lại bệnh viện, nhập khoa Hồi sức tích cực – Chống độc. Lúc này, bệnh nhân hôn mê, thở máy, mặt biến dạng, sốt cao 40-41°C, tim đập nhanh, phổi giảm thông khí nghiêm trọng.
Êkíp điều trị đã dùng mọi biện pháp: thở máy, lọc máu liên tục, kháng sinh liều cao. Chỉ sau 20 giờ lọc máu, bệnh nhân tăng tiết đờm lẫn máu, có nguy cơ tắc ống nội khí quản nên được chỉ định mở khí quản ngay tại giường.
Đáng nói, trong quá trình điều trị, bệnh nhân đột ngột đau bụng dữ dội, đi ngoài ra máu, huyết áp tụt. Kết quả chụp CT phát hiện vỡ túi giả phình động mạch manh tràng — biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng. Các bác sĩ lập tức nút mạch cầm máu, truyền gần 2 lít máu, may mắn cứu được bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Sau 18 ngày hồi sức tích cực với 96 giờ lọc máu liên tục và 8 lần lọc máu ngắt quãng, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, chức năng hô hấp và tuần hoàn ổn định. Anh tiếp tục trải qua nhiều ca phẫu thuật kết hợp xương hàm mặt, tay và chân.
Hành trình hồi phục kéo dài 40 ngày, vượt qua những cơn sốt cao, biến chứng viêm phổi, xẹp phổi, nhiễm trùng vết mổ. Cuối cùng, chàng trai trẻ khỏe mạnh trở lại, xuất viện trong niềm xúc động của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.
Đại diện Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhận định đây là “ca hồi phục kỳ diệu”, một minh chứng cho nỗ lực không bỏ cuộc của y bác sĩ và sức sống phi thường của bệnh nhân.