Thầy cô nói lên sự gian khó, ngành giáo dục đáp lại bằng sự thấu hiểu
(CLO) 80 thầy cô từ 248 xã biên giới tụ hội về Thủ đô, mang theo câu chuyện của những lớp học giữa lưng chừng núi, nơi chỉ có gió và tiếng trẻ thơ làm bạn. Mỗi thầy cô là một đốm sáng nhỏ nhưng bền bỉ, góp thành ngọn lửa lớn thắp lên tri thức giữa gian khó.
Chiều 13/11, 80 thầy cô giáo tiêu biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô 2025” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.



Cô Vàng Thị Dính, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT Đồng Văn (Tuyên Quang), chia sẻ trăn trở về hành trình mang STEM đến vùng cao.
“Các em học sinh vùng núi say mê lắm, cứ được làm thí nghiệm hay lập trình là mắt sáng lên. Nhưng cơ sở vật chất còn thiếu, thiết bị cũ kỹ, nên việc dạy học STEM vẫn rất hạn chế. Tôi mong Bộ Giáo dục & Đào tạo quan tâm hơn đến việc đầu tư phòng thí nghiệm và đào tạo giáo viên STEM cho vùng cao để các em không chỉ học, mà còn được khai phóng tư duy, làm chủ công nghệ và AI", cô Dính bày tỏ.
Chia sẻ tại chương trình, câu chuyện của cô Giàng Thị Tuyến, giáo viên Trường Tiểu học Phú Lũng ( tỉnh Hà Giang), khiến cả khán phòng lặng đi: “100% học sinh của tôi là người dân tộc thiểu số, nhiều em phải mang cơm theo đến lớp chỉ có bát mèn mén và ít nước canh. Bố mẹ đi làm thuê xa, cuộc sống quá khó khăn. Tôi chỉ ước sao các em có thể được quay lại học bán trú, có bữa ăn đủ chất và chỗ ngủ ấm áp để đến trường".
Hai mươi năm gắn bó với lớp học vùng biên, cô Tuyến và đồng nghiệp vẫn kiên định mỗi sáng đi bộ hàng cây số đến trường, ở trọ trong căn nhà tạm thuê để “còn được nhìn thấy ánh mắt học trò sáng lên khi viết được một chữ mới”.
Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thầy cô giáo từ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, những người đang gồng mình chống lại sự thiếu thốn để giữ vững con chữ.

Thứ trưởng Lê Quân cho biết, hiện, Bộ GD&ĐT đang thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ về phát triển hệ thống trường nội trú ở khu vực biên giới. Theo nhu cầu thực tế, Bộ sẽ rà soát từng bước mở rộng mạng lưới trường lớp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bộ cũng đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai.
Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, những vấn đề liên quan đến đội ngũ giáo viên, kinh phí hoạt động và chính sách bán trú, nội trú cho học sinh vùng khó khăn cũng đang được nghiên cứu đồng bộ. Về lâu dài, hệ thống trường nội trú khu vực biên giới sẽ đóng vai trò quan trọng trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, phát triển nhân lực chất lượng, định hướng nghề nghiệp, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, đồng thời tạo nguồn cán bộ cho địa phương, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã trao Bằng khen cho 80 thầy cô giáo tiêu biểu vì những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.
Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

Sau 10 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 576 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên mọi miền tổ quốc. Đó là các thầy cô giáo đang ngày đêm “bám bản” dạy học tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các thầy cô đang giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi; các thầy giáo là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh; các thầy cô giáo dục đặc biệt dạy các em học sinh khuyết tật; các thầy cô là người dân tộc thiểu số đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Các thầy, cô giáo được tuyên dương tại chương trình được lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, động viên và tặng quà; được tham gia các hoạt động tham quan,…
Bên cạnh đó, mỗi thầy giáo, cô giáo tham gia chương trình được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.
Không chỉ là những người dạy chữ, chương trình còn tôn vinh những “thầy giáo quân hàm xanh” bộ đội biên phòng xóa mù chữ cho đồng bào; là người mẹ, người cha thứ hai của hàng nghìn học trò nơi rẻo cao; là những hạt nhân truyền cảm hứng, góp phần thay đổi diện mạo giáo dục vùng khó.



Năm 2025 đánh dấu quy mô lớn nhất trong lịch sử chương trình, khi 201 thầy cô giáo từ 248 xã biên giới được ghi nhận. Trong đó, 80 gương mặt xuất sắc nhất đã có mặt tại Thủ đô để dự lễ vinh danh như một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người “thắp sáng ước mơ nơi lưng chừng mây”.
Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long xúc động chia sẻ: “Thiên Long nối tiếp hành trình phụng sự học tập của ba thế hệ người Việt. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Bộ GD&ĐT và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong hành trình nhân văn này, hành trình của triệu trái tim Việt viết lời tri ân, tiếp thêm động lực cho những người thầy vẫn ngày ngày cống hiến thầm lặng".
Không dừng lại ở những tấm bằng khen hay bó hoa tri ân, “Chia sẻ cùng thầy cô 2025” còn mở rộng ý nghĩa bằng chuỗi hoạt động cộng đồng thiết thực: xây dựng và sửa chữa phòng học, thư viện, nhà vệ sinh trường học; trao học bổng, tặng dụng cụ học tập; tổ chức các dự án “Lắng nghe – Chia sẻ” giúp thầy trò vùng khó tiếp cận thêm cơ hội học tập và phát triển bền vững.
Hằng năm, chương trình còn tổ chức Hành trình tri ân thầy cô – đưa các đoàn công tác về tận những điểm trường xa xôi, chứng kiến tận mắt nỗ lực của các thầy cô, để từ đó lan tỏa sâu rộng hơn tinh thần “tôn sư trọng đạo” trong cộng đồng.