Thầy giáo ở Thanh Hóa tát học sinh thủng màng nhĩ vì bị chê 'dạy khó hiểu'
(CLO) Một nam sinh lớp 7 ở Thanh Hóa bị thủng màng nhĩ sau khi bị thầy giáo cũng là họ hàng tát liên tiếp vì bị chê “dạy khó hiểu”, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.
Ngày 13/8, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) xác nhận, nhà trường đã bước đầu làm rõ vụ việc thầy giáo V.X.T (giáo viên Tiếng Anh) tát một nam sinh lớp 7 Trường THCS Phạm Văn Hinh (xã Tây Đô, Thanh Hóa) khiến em này bị thủng màng nhĩ.

Theo ông Tinh, thầy T là họ hàng của gia đình nam sinh, gọi bố mẹ em là cô chú. Học sinh này được gia đình gửi gắm cho thầy dạy kèm từ lớp 3 đến nay.
Trong dịp hè, nam sinh có nói với bạn rằng “thầy T dạy khó hiểu”. Nghe lại thông tin này, thầy T bức xúc, sáng 8/8 đã đi xe máy tới nhà học trò, trước mặt mẹ em, tát liên tiếp 3 cái vào mặt “để dạy dỗ ở góc độ gia đình”.
Hậu quả, nam sinh bị đau, ù tai, được gia đình đưa đi khám tại Hà Nội, sau đó chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Bác sĩ chẩn đoán em bị thủng màng nhĩ tai trái, chảy máu và phải điều trị kháng sinh chống viêm.
“Sau điều trị, chúng tôi sẽ đánh giá lại kích thước lỗ thủng để xem có khả năng tự liền hay cần can thiệp. Trong nhiều trường hợp, màng nhĩ có thể hồi phục nếu được chăm sóc đúng cách”, đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy đến nhà dân, bất ngờ tát nhiều lần vào mặt một thiếu niên. Hình ảnh trong clip trùng khớp với thời điểm 9h33 ngày 8/8 tại xã Tây Đô, Thanh Hóa.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.