Thầy trò Hà Nội nô nức hướng về 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Văn Hiền•23/08/2025 06:27
(CLO) Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc và âm vang hào hùng của Quốc ca, thầy và trò Thủ đô cùng hòa chung niềm hân hoan, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận ghi nhận không khí rộn ràng tại nhiều trường học tại Hà Nội, trân trọng gửi đến quý độc giả:
Em Phạm Minh Thư, Trường Mầm non Ngô Thì Nhậm (phường Hà Đông).Sắc đỏ sao vàng rực rỡ được Trường THCS Nguyễn Du (Phường Hoàn Kiếm) trang trí toàn bộ khuôn viên của nhà trường.Không khí tự hào lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười.Hào khí tháng Tám lan tỏa khắp sân trường.Rực rỡ sắc cờ trong nắng sớm mùa thu Hà Nội.Cô và trò Trường THCS Nguyễn Du vinh dự đại diện cho giáo viên, học sinh phường Hoàn Kiếm tham gia lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại ba nghĩa trang lớn của Thủ đô: Mai Dịch, Nhổn và Ngọc Hồi.Trong không khí trang nghiêm, các em học sinh thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi trẻ cho độc lập, tự do của Tổ quốc.Hoạt động làm lá cờ để chào mừng ngày 2/9 của lớp 5D, Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, Hà Nội). Cô và trò lớp 2A Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.Học sinh lớp 5D Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, Hà Nội).Học sinh phấn khởi trong hoạt động được tổ chức tại lớp học.Khí thế cách mạng vang vọng trong không gian trường học.Cờ đỏ sao vàng tung bay trong lớp học và hành lang của Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương.Hoạt động ngoại khóa trang nghiêm, khắc ghi tinh thần độc lập dân tộc.Nụ cười học trò Trường Tiểu học Yên Hòa như nắng vàng tháng Tám.Từng gương mặt học sinh bừng sáng niềm tự hào Việt Nam.Học sinh hào hứng tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử.Trường Mầm non Thành Công Phường Giảng Võ, TP Hà Nội.Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt tuổi thơ.Những bức tranh mọi miền Tổ quốc đầy màu sắc được tổ chức thành triển lãm mini tại sân trường.Từng gương mặt học sinh bừng sáng niềm tự hào Việt Nam.Thạc sĩ Nguyễn Thùy Hương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Cầu Vồng Xanh chia sẻ: "Ngày Quốc khánh luôn là dịp đặc biệt với thầy trò chúng tôi. Mỗi khi Quốc ca vang lên, tôi lại thấy sống mũi cay cay vì tự hào. Nhìn học trò hào hứng tung bay cờ đỏ, tôi tin các em sẽ nuôi dưỡng trong mình tình yêu đất nước và trách nhiệm với Tổ quốc".Tinh thần yêu nước được thắp sáng trong trái tim tuổi trẻ.Những hình ảnh giản dị nhưng thiêng liêng ấy khiến phụ huynh không giấu nổi niềm tự hào.Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu) đã gây xúc động khi hàng trăm em nhỏ trong sắc áo đỏ sao vàng cùng nhau xếp hình bản đồ Việt Nam, quốc kỳ và con số “80, 2-9”.Cô Đặng Thị Hồng Minh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Khai cho biết hoạt động được chuẩn bị nhiều tuần, với mong muốn “gieo vào tâm hồn trẻ thơ tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, để các em biết trân trọng độc lập, tự do mà cha ông đã hy sinh giành lại”.Từ mầm non đến tiểu học, những hoạt động sáng tạo, trực quan và tràn đầy cảm xúc đã góp phần khẳng định: tinh thần độc lập, niềm tự hào dân tộc không chỉ được nhắc nhớ qua trang sử, mà còn được bồi đắp từ những tháng ngày đầu đời của trẻ em hôm nay.Học sinh trường Trường Mầm non Minh Khai xếp thành hình lá cờ đỏ sao vàng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.