Thêm bệnh nhân bị cưa chân kêu cứu lên Bộ Y tế

03/07/2017 07:25

Một bệnh nhân cùng gia đình kêu cứu lên Bộ Y tế và “tố” bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên không tư vấn cho chuyển tuyến sớm khiến chân bệnh nhân bị hoại tử và phải cắt cụt một phần.

(CLO) Một bệnh nhân cùng gia đình kêu cứu lên Bộ Y tế, cho rằng bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên không tư vấn cho chuyển tuyến sớm khiến chân bệnh nhân bị hoại tử và phải cắt cụt một phần.Bệnh nhân “tố” bệnh viện tắc tráchTheo đơn kêu cứu của bà Bùi Thị Bình - mẹ của bệnh nhân Đỗ Thị Nga (trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), ngày 6/3/2017, chị Nga bị tai nạn giao thông và được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên. Tại đây, các bác sỹ chuẩn đoán chị Nga bị trật khớp gối phải. Ngoài ra, không có tổn thương khác.Đến 18h50 cùng ngày, chị Nga được các bác sỹ tiến hành nắn trật khớp gối phải. Sau đó, các bác sỹ cho biết chị Nga phải nằm tại viện để theo dõi và không tư vấn thêm điều gì.Theo bà Bình, trong suốt ngày 7/3, chị Nga vẫn được các bác sỹ cho nằm theo dõi tại bệnh viện và không có bất kỳ bác sỹ nào tư vấn cho chị Nga chuyển tuyến.Gia đình vẫn tin tưởng các bác sỹ và để bệnh nhân nằm theo dõi tại bệnh viện. Không ngờ, đến ngày 8/3, chân của chị Nga không đỡ mà còn có dấu hiệu nặng hơn nên gia đình đã chủ động xin chuyển bệnh nhân về điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.Sau khi chụp chiếu và xét nghiệm, sáng ngày 9/3, các bác sỹ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kết luận cẳng bàn chân phải của chị Nga đã bị hoại tử sau trật khớp gối do tổn thương mạch khoeo chân. Ngay trong ngày, các bác sỹ đã tiến hành hai phẫu thuật với hy vọng cứu được chân của chị Nga.Sau khi phẫu thuật một tuần, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết hai phẫu thuật trước đó không có hiệu quả. Thời điểm này, chân phải của chị Nga đã hoại tử và không thể cứu được. Sau đó, các bác sỹ bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt cụt 1/3 đùi phải.Bà Bình cho rằng nguyên nhân do bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tắc trách không tư vấn cho gia đình chuyển tuyến sớm nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc trên. “Là lao động chính trong gia đình nuôi hai con trai ăn học, lại sinh sống ở một xã miền núi khó khăn tại Điện Biên. Đã hơn ba tháng trôi qua nhưng cháu Nga vẫn không thể đi lại và lao động bình thường. Giờ đây, tất cả những gánh nặng trong gia đình lại đè lên vai tôi” - bà Bình đau xót chia sẻ.[caption id="attachment_170590" align="aligncenter" width="700"]Bà Bùi Thị Bình nay đã trên 60 tuổi viết đơn kêu cứu cho chị Đỗ Thị Nga.[/caption]Chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc diễn ra và cũng là người chăm sóc bệnh nhân Nga tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Nhàn - em chồng bệnh nhân Nga cho biết, bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên không hề tư vấn cho bệnh nhân chuyển tuyến. “Nếu bệnh viện có tư vấn thì chúng tôi đã cho đi, chúng tôi cũng tin tưởng bác sỹ nên cứ nghĩ không có gì nghiêm trọng. Khi xuống đến Hà Nội, các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức mới bảo tại sao để như thế này mới cho về đây” - chị Nhàn bức xúc kể lại sự việc.Bệnh viện nói có tư vấn chuyển tuyến?Trao đổi với báo Điện tử Congluan.vn, Bs Phạm Văn Mẫn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã thành lập Hội đồng chuyên môn để tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự việc của bệnh nhân Đỗ Thị Nga.Theo Bs Mẫn, Hội đồng chuyên môn nhận định, chấn thương trật khớp gối tỷ lệ bệnh nhân có tổn thương động mạch khoeo chiếm khoảng 40-60%. Việc bác sỹ đã đặt vấn đề theo dõi tổn thương động mạch khoeo thể hiện bác sỹ trực đã tiên lượng trước được bệnh.Cũng theo Bs Mẫn, bệnh viện có tư vấn cho bệnh nhân chuyển tuyến. Phía bệnh viện cũng đã có văn bản trả lời bà Bình về vấn đề này. “Bệnh viện có bằng chứng chứng minh việc chậm chuyển tuyến là do gia đình, không phải do bệnh viện” - Bs Mẫn khẳng định.Quay trở lại hỏi gia đình bệnh nhân về vấn đề trên, cả gia đình và bệnh nhân Nga đều khẳng định Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên chưa từng tư vấn cho bệnh nhân hay người nhà chuyển lên tuyến trên. Họ cho rằng việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên trả lời như vậy là không đúng sự thật.Cũng theo người nhà bệnh nhân, kể từ khi xảy ra sự việc đến nay, phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cũng chưa từng đến thăm hỏi bệnh nhân Nga.Bệnh viện bảo có, bệnh nhân bảo không, hiện nay chưa thể xác định đâu là sự thật. Nhưng thực tế rõ ràng nhất là chị Đỗ Thị Nga đã bị mất một phần chân phải, đây là sự mất mát không gì có thể bù đắp được.Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Nam Biên

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thêm bệnh nhân bị cưa chân kêu cứu lên Bộ Y tế
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO