Thêm một thảm kịch giẫm đạp xảy ra, 11 người thiệt mạng ở Congo
(CLO) Bộ Nội vụ CHDC Congo cho biết, ít nhất 11 người đã thiệt mạng, bao gồm 2 cảnh sát, do chen lấn và giẫm đạp trong một buổi hòa nhạc tại SVĐ chật kín người ở Thủ đô Kinshasa của nước này.
SVĐ Martyrs ở Thủ đô Kinshasa của Congo đã chật cứng khán giả với hơn 80.000 người khi vụ việc xảy ra. Cảnh sát đã ghi nhận "11 trường hợp tử vong, trong đó có 10 người do ngạt thở và bị đè bẹp, và 7 trường hợp nhập viện", Bộ trưởng Nội vụ Congo Daniel Aselo Okito cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật (30/10).
Việc chen lấn giẫm đạp đã khiến 11 người thiệt mạng trong một sự kiện âm nhạc tại SVĐ ở CHDC Congo vào cuối ngày thứ Bảy (29/10). Ảnh: Reuters
SVĐ tổ chức đêm nhạc của ca sĩ Ipupa chật kín khán giả, vượt quá sức chứa 80.000.
Việc chen lấn xô đẩy đã diễn ra trước và sau sự kiện. Ảnh: Reuters
Lực lượng an ninh trước đó đã bắn hơi cay để giải tán đám đông bạo lực trên các đường phố bên ngoài SVĐ, nơi nhiều người đã tụ tập trước buổi hòa nhạc của ca sĩ nổi tiếng Fally Ipupa - người từng biểu diễn trong nhiều sự kiện lớn ở châu Phi, châu Âu và một số nơi khác trên thế giới.
Số lượng người tham dự cuối cùng bên trong SVĐ đã vượt quá số lượng cho phép. Ca sĩ Ipupa cho biết anh chỉ biết tin về những cái chết vào sáng Chủ nhật khi tỉnh dậy sau buổi biểu diễn của mình.
"Điều đó khiến tôi đau lòng. Tôi sinh ra ở Kinshasa và tất nhiên tôi chia sẻ với nỗi đau của các gia đình", anh nói trong một cuộc phỏng vấn.
Năm 2020, cảnh sát Pháp từng phải sơ tán nhà ga xe lửa Gare de Lyon ở Paris, sau khi mọi người phát hiện một đám cháy và tình trạng bất ổn trước một buổi hòa nhạc của ca sĩ Ipupa gần đó.
Bùi Huy (theo Reuters)