Xã hội

Thủ khoa kép chuyên Anh Hà Nội: “Con thích học, mẹ không bao giờ cần nhắc”

Hồng Phúc 05/07/2025 06:33

(CLO) Khi biết tin mình đỗ thủ khoa cả hai trường chuyên hàng đầu Hà Nội, Hứa Quỳnh Bảo, cô học trò lớp 9 trường THCS Cầu Giấy chỉ biết ôm chặt mẹ và khóc trong hạnh phúc. Nhưng đằng sau những điểm số ấn tượng là hành trình bền bỉ với tinh thần tự học và một trái tim luôn rực cháy tình yêu dành cho tiếng Anh.

Em Hứa Quỳnh Bảo, học sinh lớp 9 Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội), xuất sắc đỗ thủ khoa chuyên Anh của hai trường chuyên hàng đầu Hà Nội là Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (với số điểm 45,35) và Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây là thành tích thủ khoa kép hiếm có trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025–2026.

qb1.jpg
Em Hứa Quỳnh Bảo, học sinh lớp 9 Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội), xuất sắc đỗ thủ khoa chuyên Anh của hai trường chuyên.

“Từ nhỏ, con đã thích tiếng Anh rồi...”

Từ những tiết học đầu tiên ở bậc tiểu học, Quỳnh Bảo đã có cảm giác đặc biệt với môn tiếng Anh. Nhưng phải đến khi bước chân vào Trường THCS Cầu Giấy - nơi nổi tiếng với môi trường học tập năng động và các câu lạc bộ học thuật bài bản đam mê ấy mới thực sự được “chắp cánh”.

Em nhớ mãi những tiết học đầu tiên với cô giáo tiếng Anh. Cô truyền cảm hứng cho em rất nhiều. Chính cô là người đầu tiên khuyên em nên theo hướng chuyên Anh. Từ đó, em thấy rõ con đường của mình và cố gắng mỗi ngày để đi theo nó”, Quỳnh Bảo kể.

Lớp 7, em thi vào Câu lạc bộ tiếng Anh của trường. Những buổi học ngoài giờ cùng các bạn giỏi giang, sự dẫn dắt của thầy cô đã giúp em không chỉ giỏi hơn mà còn yêu môn học hơn.

Em học tiếng Anh không chỉ để thi, mà thực sự vì em thích. Em thường tìm sách tiếng Anh để đọc thêm, nghe podcast, xem phim có phụ đề để vừa thư giãn vừa học từ vựng, cách phát âm, cách dùng từ thực tế”, Quỳnh Bảo nói.

qb3.jpg
Quỳnh Bảo chụp kỷ yếu cùng các bạn lớp 9A8, Trường THCS Cầu Giấy.

Một cú ngã – và cú bật vươn mình

Dù nổi bật từ sớm, Quỳnh Bảo cũng từng trải qua cảm giác thất bại: “Lớp 8, em thử sức thi học sinh giỏi lớp 9 sớm nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Em đã khóc rất nhiều. Nhưng sau đó, em tự nhắc mình: một lần vấp ngã không có nghĩa là con đường dừng lại. Em đứng dậy và quyết tâm hơn".

Từ thất bại đó, Quỳnh Bảo bắt đầu rèn cho mình một thói quen học tập có kỷ luật: sau mỗi bài kiểm tra, em cẩn thận rà soát lỗi sai, viết lại vào sổ tay để rút kinh nghiệm: “Em không học nhiều giờ, nhưng học rất tập trung. Trước kỳ thi, em vẫn ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm, giữ tinh thần thoải mái. Em tin là khi mình yêu thích môn học thì sẽ tìm ra được cách học phù hợp nhất với bản thân".

Người mẹ lặng thầm, không bao giờ phải… nhắc con học

Đồng hành cùng Quỳnh Bảo suốt chặng đường ấy là người mẹ của em- chị Hoàng Như Yến.

Thực ra chị rất vui, không phải chỉ vì con đỗ thủ khoa mà vì chị biết con rất nỗ lực. Từ khi học lớp 7, con đã nói là muốn thi chuyên Anh. Chị không cần nhắc, không cần ép – con tự học, tự sắp xếp thời gian, tự tìm giáo trình, tìm lớp học. Đến cả mẹ nhiều khi còn không biết hôm nay con học bài gì, học đến đâu”, chị Yến chia sẻ cùng phóng viên.

qb.jpg
Quỳnh Bảo và mẹ chụp ảnh kỷ yếu.

Chị bảo, chị không chọn thầy cô giỏi nhất cho con, mà chọn người khiến con thích học nhất.

Chị Yến chia sẻ: “Có những cô giáo không quá nổi tiếng, nhưng con thích phong cách dạy, thích được truyền cảm hứng từ họ – thì chị tin là hiệu quả sẽ tốt hơn. Chị không kỳ vọng con phải thành người này, người kia, chỉ mong con được học thứ con yêu thích".

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng Quỳnh Bảo đã là một cô gái sống có mục tiêu rõ ràng. Bên cạnh tiếng Anh, em đang tự học thêm tiếng Trung, học đàn, tìm hiểu về các ngành nghề khác nhau để sẵn sàng cho các lựa chọn phía trước.

Hiện tại, em chưa định hình rõ mình sẽ học ngành gì. Nhưng chắc chắn em sẽ theo đuổi tiếng Anh lâu dài. Em muốn học thêm một ngôn ngữ khác nữa, có thể là tiếng Trung để mở rộng cơ hội giao tiếp và tri thức. Em tin là ngôn ngữ có thể mở ra những cánh cửa mới, đưa mình đến nhiều vùng đất khác nhau của tri thức và văn hóa", nữ thủ khoa kép kỳ thi chuyên vào 10 tâm sự.

qb2.jpg
Nhóm bạn chơi thân của Quỳnh Bảo đều đỗ vào chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.
qb4.jpg
Những tiết học tiếng Anh tại Trường THCS Cầu Giấy là nơi khơi nguồn cảm hứng học tập cho cô học trò thủ khoa.

Khi được hỏi cảm xúc lúc biết tin đỗ thủ khoa kép vào Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, em bẽn lẽn nói: “Em vỡ òa luôn ạ! Vì trước đó em cũng hơi lo. Nhưng rồi mọi nỗ lực đã được đền đáp. Em thực sự biết ơn gia đình và thầy cô, những người đã đồng hành với em suốt chặng đường dài".

Từ một học sinh bình thường đến thủ khoa kép - điều gì tạo nền khác biệt? Chị Yến trả lời câu hỏi này bằng một câu nói giản dị: “Con thích học. Chị chỉ việc tin và tạo điều kiện".

Đó là tinh thần xuyên suốt trong hành trình của Hứa Quỳnh Bảo – một cô bé không phải là “thần đồng”, không đến từ cái nôi danh giá, nhưng biết rõ mình muốn gì và bền bỉ mỗi ngày để đạt được điều đó. Và có lẽ, đó cũng chính là điều quý giá nhất mà phụ huynh có thể trao cho con: sự tin tưởng và tự do để con được là chính mình.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thủ khoa kép chuyên Anh Hà Nội: “Con thích học, mẹ không bao giờ cần nhắc”
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO