Thủ lĩnh IS ở Syria bị Mỹ tiêu diệt bằng máy bay không người lái
(CLO) Thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, một trong năm thủ lĩnh hàng đầu của nhóm chiến binh, đã bị giết trong một cuộc không kích của Mỹ vào hôm thứ Ba (12/7).
Trong một tuyên bố, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết Maher al-Agal đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở phía tây bắc Syria và một cộng sự thân cận của hắn bị thương nặng. "Đánh giá ban đầu cho thấy không có thương vong dân sự", tuyên bố cho biết thêm.

Một lá cờ đen của Nhà nước Hồi giáo được nhìn thấy gần thị trấn Kobani của Syria ngày 6 tháng 10 năm 2014. Ảnh: REUTERS
Tuyên bố cho biết, Al-Agal chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới IS bên ngoài Iraq và Syria. Đây sẽ là một đòn khác giáng vào nỗ lực của nhóm nổi dậy Hồi giáo nhằm tổ chức lại thành một lực lượng du kích sau khi mất một vùng lãnh thổ rộng lớn.
Mỹ có khoảng 900 quân ở Syria, chủ yếu ở phía đông đất nước bị chia cắt bởi một thập kỷ nội chiến, mặc dù chính quyền của Tổng thống Joe Biden vẫn chưa nêu chi tiết kế hoạch dài hạn cho sứ mệnh 8 năm qua.
Lực lượng Phòng vệ Dân sự Syria, một tổ chức nhân đạo hoạt động tại các khu vực do phe đối lập chiếm giữ, cho biết một máy bay không người lái không xác định đã nhắm mục tiêu vào một chiếc xe máy ở làng Khaltan, vùng nông thôn phía bắc của vùng Aleppo, khiến hai người thiệt mạng.
Quân đội Mỹ không đề cập đến một chiếc mô tô trong tuyên bố của mình nhưng cho biết một quan chức cấp cao của IS có quan hệ chặt chẽ với Maher đã bị thương nặng trong cuộc tấn công.
Vào tháng 2, thủ lĩnh hàng đầu khác của Nhà nước Hồi giáo đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ ở Syria.
Ở đỉnh cao quyền lực từ năm 2014-2017, Nhà nước Hồi giáo cai trị hàng triệu người và nhận trách nhiệm gây ra hoặc gây ra các cuộc tấn công ở hàng chục thành phố trên khắp thế giới.
Thủ lĩnh của tổ chức này Abu Bakr al-Baghdadi, đã tuyên bố chiếm đóng một phần tư lãnh thổ Iraq và Syria vào năm 2014, trước khi ông ta bị giết trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc biệt Mỹ ở tây bắc Syria vào năm 2019.
Các nhà phân tích cho rằng nhiều chiến binh địa phương có thể đã trở lại cuộc sống bình thường, nhưng sẵn sàng tái xuất khi có cơ hội.
Mai Anh (theo Reuters)