(CLO) Một chiếc máy bay không người lái chở đầy chất nổ đã nhắm mục tiêu vào dinh thự của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ở Baghdad vào sáng ngày Chủ nhật (7/11), trong một vụ tấn công mà Quân đội Iraq gọi đây là một vụ ám sát có chủ đích.
Thủ tướng Kadhimi đã may mắn trốn thoát mà không bị thương, nhưng vụ tấn công đã làm bị thương một số vệ sĩ của ông. Sự việc nghiêm trọng này xảy ra sau khi các cuộc biểu tình nổ ra ở thủ đô Iraq, phản đối về kết quả của cuộc tổng tuyển cử vào tháng trước và dẫn tới bạo lực.
Các nhóm dẫn đầu các cuộc biểu tình là lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn được trang bị vũ khí mạnh, những người đã mất phần lớn quyền lực trong quốc hội sau cuộc bầu cử. Họ đã cáo buộc cuộc bỏ phiếu và kiểm phiếu có nhiều bất thường.
Hiện vẫn chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào dinh thự của Thủ tướng Kadhimi, tòa nhà nằm trong Vùng Xanh kiên cố của Baghdad, nơi có các tòa nhà chính phủ và đại sứ quán nước ngoài.
Một tuyên bố từ quân đội Iraq cho biết, cuộc tấn công nhắm vào nơi ở của Kadhimi và Thủ tướng hiện vẫn có 'sức khỏe tốt'.
Tài khoản Twitter chính thức của ông Kadhimi cũng cho biết thủ tướng vẫn an toàn và kêu gọi người dân bình tĩnh.
Các nguồn tin an ninh cho biết, sáu thành viên của lực lượng bảo vệ cá nhân của ông Kadhimi đóng quân bên ngoài nơi ở của ông ta đã bị thương.
Các nhà ngoại giao phương Tây có trụ sở gần đó trong Vùng Xanh nói rằng họ đã nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng trong khu vực.
Những người ủng hộ các nhóm dân quân liên kết với Iran đã tăng cường quyền lực trong quốc hội và chính phủ trong những năm gần đây, cáo buộc hành vi gian lận cử tri và những bất thường trong việc kiểm đếm kết quả cuộc bầu cử ngày 10 tháng 10.
Các cuộc biểu tình đã trở nên bạo lực vào thứ Sáu (5/11) khi những người biểu tình ném đá vào cảnh sát, khiến một số sĩ quan bị thương.
Theo các nguồn tin an ninh và bệnh viện ở Baghdad, cảnh sát đã đáp trả bằng hơi cay và súng bắn đạn thật. Ít nhất một người biểu tình đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột.
Các nhà phân tích độc lập cho rằng kết quả bầu cử phản ánh sự tức giận đối với các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn, vốn bị nhiều người cáo buộc liên quan đến vụ giết hại gần 600 người biểu tình đã xuống đường trong các cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm 2019.
(CLO) Trước thông tin Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng của ông thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng hôm 19/5, nhiều nước đã gửi lời chia buồn sâu sắc và hứa sát cánh cùng Iran trong thời điểm đau buồn này.
(CLO) Tên lửa du lịch New Shepard của công ty Blue Origin (Mỹ) đã đưa hành khách lên rìa vũ trụ lần đầu tiên sau gần hai năm, chấm dứt thời gian gián đoạn do chuyến bay thử nghiệm không có phi hành đoàn thất bại.
(CLO) Ngày 19/5, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amirabdollahian được xác nhận đã thiệt mạng sau vụ tai nạn trực thăng ở vùng tây bắc hẻo lánh của Iran.
(CLO) Cơ quan phòng vệ dân sự Palestine cho biết một cuộc tấn công của Israel vào 19/5 đã giết chết 31 người ở trung tâm Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.
(CLO) Một mảnh sao chổi sáng chói đã thắp sáng bầu trời các vùng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào cuối ngày 18/5. Ánh sáng của nó được mô tả là rực rỡ "như một bộ phim".