Thủ tướng Netanyahu nói Israel sắp hoàn thành mục tiêu ở Iran
(CLO) Ngày 22/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đang tiến “rất gần” đến việc đạt được mục tiêu loại bỏ mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, nhờ sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của Mỹ.
“Iran không giấu giếm ý định xóa sổ chúng tôi”, ông Netanyahu phát biểu. “Đó là lý do Israel mở chiến dịch nhằm triệt tiêu hai mối nguy hiểm sống còn: vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Chúng tôi đang tiến từng bước vững chắc và sắp hoàn thành các mục tiêu này”.
Ông nhấn mạnh Israel sẽ không để bị kéo vào một “cuộc chiến tiêu hao” kéo dài, nơi hai bên chỉ tìm cách làm suy yếu lẫn nhau. “Chúng tôi chỉ hành động để đạt các mục tiêu cần thiết. Khi hoàn tất, chiến dịch sẽ kết thúc, và xung đột sẽ dừng lại”, ông khẳng định.

Chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy” của Israel, khởi động từ ngày 13/6, nhắm vào các cơ sở hạt nhân, nhà máy sản xuất tên lửa, và các lãnh đạo quân sự, an ninh của Iran. Ông Netanyahu từng tuyên bố chiến dịch nhằm ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran.
Theo Thủ tướng Israel, hơn một nửa số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran đã bị phá hủy trong 10 ngày qua. Ông cũng cho biết Mỹ đã gây “thiệt hại nghiêm trọng” cho cơ sở hạt nhân kiên cố Fordo của Iran, dù không tiết lộ chi tiết về mức độ hủy hoại.
Mỹ đã tiến hành chiến dịch “Búa Đêm” vào rạng sáng 22/6, sử dụng 14 quả bom xuyên phá hầm, hơn 20 tên lửa Tomahawk, và khoảng 125 máy bay quân sự để tấn công ba cơ sở hạt nhân Fordo, Natanz, và Isfahan của Iran.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận uranium của Iran đã đạt mức làm giàu 60% và đang tiến gần đến ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo các chuyên gia, việc làm giàu từ 60% lên cấp độ vũ khí đơn giản hơn nhiều so với các giai đoạn trước đó.
Khi được hỏi về kho uranium làm giàu của Iran, ông Netanyahu tiết lộ Israel sở hữu “thông tin tình báo quan trọng” nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Nhiều nguồn tin suy đoán Iran đã di chuyển một phần uranium khỏi các cơ sở ngầm Natanz và Fordo trước khi Mỹ không kích.
Quân đội Israel tiếp tục các đợt tấn công vào ngày 23/6, nhắm vào hàng chục mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm bệ phóng tên lửa. Một đợt không kích khác vào tối cùng ngày tập trung vào Tehran và khu vực phía tây Iran.
Đến nay, các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran đã gây ra thiệt hại nặng nề, với ít nhất 950 người thiệt mạng và 3.450 người bị thương, theo báo cáo từ một tổ chức nhân quyền. Con số này phản ánh mức độ nghiêm trọng của xung đột đang leo thang giữa hai quốc gia.