Tiếp cận viện trợ đang là 'canh bạc' sinh tử với người dân Gaza
(CLO) Ở Gaza, việc tiếp cận viện trợ nhân đạo đã trở thành một "canh bạc" sinh tử, khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng khi cố gắng tìm kiếm nhu yếu phẩm giữa làn đạn và hỗn loạn.
Rạng sáng ngày 3/6, giảng viên đại học Nizam Salama rời lều trú ẩn ở phía nam Gaza, bắt đầu hành trình đến điểm phát viện trợ ở thành phố Rafah. Nhưng thay vì mang về thực phẩm cho vợ con, ông trở về với hai bàn tay trắng, nhưng với 2 vết đạn và một lồng ngực tưởng như nổ tung vì bị đè bẹp trong đám đông.
Salama không phải trường hợp cá biệt. Nhiều nhân chứng mô tả lại cảnh tượng đạn bay rít qua đầu, người người bò sát mặt đất, xác chết rải rác trên đường tới điểm phát viện trợ. Quân đội Israel nói họ bắn vào một nhóm bị coi là "mối đe dọa" và đang điều tra sự việc.
Vụ việc diễn ra tại một trong 4 trung tâm phát viện trợ do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành – một tổ chức mới có trụ sở tại Mỹ, hoạt động ở Gaza từ ngày 26/5 với sự chấp thuận của Israel và hợp tác cùng các công ty quân sự tư nhân Mỹ.
Lời kể của Salama trùng khớp với hai nhân chứng khác. Cả ba đều nhìn thấy thi thể trên đường tới và rời địa điểm phát hàng. Một tuyên bố từ bệnh viện dã chiến Hội Chữ thập đỏ gần đó xác nhận 27 người chết vào ngày 3/6 và đã tiếp nhận 184 ca thương vong chỉ riêng trong ngày đó.
.png)
Từ khi hệ thống phân phối mới bắt đầu hoạt động vào ngày 26/5, đã có ít nhất 127 người Palestine thiệt mạng khi tiếp cận các điểm viện trợ do GHF điều hành. GHF phủ nhận có thương vong xảy ra ngay tại các địa điểm của họ.
GHF cho biết đã cung cấp hơn 11 triệu bữa ăn trong hai tuần, và đang phối hợp với quân đội Israel để mở thêm điểm phân phối. Nhưng đồng thời, họ cũng phải tạm dừng hoạt động nhiều lần do các vụ nổ súng.
Trong khi đó, Liên hợp quốc — cơ quan từng chịu trách nhiệm phân phối viện trợ tại Gaza — chỉ được Israel cho phép trở lại hoạt động từ ngày 19/5, sau 11 tuần phong tỏa. Họ cho biết lượng viện trợ được phép vào là "giọt nước giữa đại dương" so với nhu cầu, và cảnh báo tình trạng cướp bóc ngày càng hỗn loạn. Israel thì cáo buộc Hamas chiếm đoạt viện trợ, điều mà Hamas phủ nhận.