Tinh thần tiên phong của báo chí cách mạng: Phát huy mạnh mẽ trong chuyển đổi số
(CLO) GS. TS Tạ Ngọc Tấn cho rằng, thời điểm này chính là lúc cần thiết, bức thiết nhất để những người làm báo thể hiện tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi phương thức hoạt động chuyên môn, chuyển đổi tổ chức bộ máy quản lý điều hành hoạt động báo chí, thích ứng nhanh nhất với điều kiện thực tế và đáp ứng tích cực nhất yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.
Sáng 21/6, tại Hà Nội, Lễ kỉ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Buổi lễ do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Lời nhắc nhở mỗi nhà báo về một tầm nhìn tương lai cho nền báo chí cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc
Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản bày tỏ sự xúc động và cho biết, ông cùng nhiều nhà báo là những người bước vào nghề làm báo với sự cổ vũ từ sự nghiệp làm báo vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng làm báo xuất sắc, kiên cường: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Tạo, Xuân Thủy, Trần Huy Liệu, Phan Đăng Lưu,…
“Nhưng hạnh phúc hơn các thế hệ làm báo cách mạng lớp trước, chúng tôi được hưởng thụ nền giáo dục trong nhà trường xã hội chủ nghĩa, được đào tạo nghề nghiệp trong trường lớp chuyên nghiệp, được những nhà báo cách mạng tài năng, tâm huyết, dày dạn kinh nghiệm, đã lăn lộn trong gian khổ, hy sinh của hai cuộc kháng chiến như: Hoàng Tùng, Trần lâm, Hồng Hà, Hà Đăng, Hữu Thọ, Lưu Quý Kỳ, Quang Đạm, Thép Mới, Hồng Chương, Đào Tùng, … dìu dắt, hướng dẫn, động viên và trao truyền ngọn lửa tình yêu nghề nghiệp”, ông Tấn phát biểu.
Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cũng nhấn mạnh, lịch sử 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam rất đáng tự hào, song cũng là lời nhắc nhở mỗi nhà báo về một tầm nhìn tương lai cho nền báo chí cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
“Giờ đây, chúng ta đang đứng trước một thế giới biến đổi vô cùng nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo. Khoa học, công nghệ nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động vô cùng mạnh mẽ vào đời sống của nhân loại, làm đảo lộn cả lối sống, đảo lộn cả những nếp nghĩ, cách làm và nhiều vấn đề của xã hội. Trong bối cảnh chung ấy, vấn đề đặt ra là nền báo chí phải làm thế nào để tranh thủ tốt nhất những thời cơ thuận lợi, vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành sứ mệnh trước Đảng, Nhân dân, trước dân tộc, góp phần đưa đất nước ta đến mục tiêu 100 năm thành lập nước và xa hơn nữa”, ông Tấn nói.
.jpg)
Với tư cách cá nhân, và cũng là tâm nguyện của nhiều nhà báo, cơ quan báo chí, ông GS. TS Tạ Ngọc Tấn mong muốn: Cụ thể, thứ nhất, nếu truyền thống và tính chất đặc trưng của báo chí cách mạng là năng động, sáng tạo, luôn tiên phong trong cuộc sống, thì bây giờ đây chính là lúc cần thiết, bức thiết nhất để những người làm báo thể hiện tinh thần ấy trong chuyển đổi số, chuyển đổi phương thức hoạt động chuyên môn, chuyển đổi tổ chức bộ máy quản lý điều hành hoạt động báo chí, thích ứng nhanh nhất với điều kiện thực tế và đáp ứng tích cực nhất yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.
Thứ hai, từ nhận thức rõ và đúng về tình thế của báo chí hiện nay phải đổi mới toàn diện, đồng bộ, mang tính cách mạng cả về nội dung, phương thức hoạt động, công nghệ sản xuất, phương tiện truyền phát thông điệp, v.v., tất yếu dẫn đến yêu cầu đổi mới tổ chức hệ thống các cơ quan báo chí theo hướng tinh, gọn, mạng, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả.
Thứ ba, từ bài học về vai trò của báo chí nước ta và thế giới trong 100 năm qua, mong rằng Đảng, Nhà nước, các địa phương, ban, ngành tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có những quyết sách chiến lược lâu dài, nhất quán để phát triển nền báo chí Việt Nam ngày càng hùng mạnh, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, và thực sự là một công cụ hữu hiệu trong tổ chức, xây dựng và phát triển đất nước, một vũ khí sắc bén bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và bảo vệ Nhân dân.
.jpg)
Tinh thần “lòng trong, bút sắc” sẽ sáng mãi để tử tế và tận hiến với nghề, với người
Tại Lễ kỉ niệm, đại diện cho thế hệ người làm báo trẻ - phóng viên Nguyễn Ngân - chia sẻ tại Lễ kỉ niệm: Nhà báo lão thành Hà Đăng năm nay 96 tuổi, trong nhiều lần chia sẻ đã nhắc đi, nhắc lại điều thế hệ nhà báo trẻ thấy rất thấm thía, đó là: “Báo chí là mặt trận, nhà báo là chiến sĩ, làm báo không phải để lưu danh thiên cổ”.
Theo phóng viên Nguyễn Ngân, lời nhắc nhở của nhà báo lão thành Hà Đăng chỉ đường cho những người làm báo trẻ hãy đi tiếp chặng đường mà nhiều thế hệ nhà báo cách mạng đã đi trong hành trình suốt 1 thế kỷ qua. Bởi những thế hệ làm báo đã luôn tiến về phía trước, luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, ở mọi thời điểm, ở bất cứ nơi đâu khi Đảng, Tổ quốc và Nhân dân cần với bầu nhiệt huyết, sự trong sáng, tận tụy, sự khiêm nhường và luôn nỗ lực học hỏi để không bị tụt hậu với kiến thức mới, công nghệ mới và cách làm báo mới.
Với 100 năm báo chí đồng hành cùng đất nước, phóng viên Nguyễn Ngân cho biết, là nhà báo trẻ mới đi được chặng đường rất ngắn, so với rất nhiều ông, bà, cô, chú, anh, chị - thế hệ làm báo trước. Và dù mới được đi một chặng đường ngắn trên hành trình thế kỷ đó nhưng với nhà báo, phóng viên trẻ, đó thực sự là những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất.

“Được đi về phía nhân dân, được lắng nghe biết bao người dân tâm sự chia sẻ, để phản ánh chân thực cuộc sống được, trở thành cầu nối của người dân với các cấp ủy, chính quyền. Sau mỗi chuyến đi, qua mỗi tác phẩm báo chí, chúng em càng có thêm tình yêu với nghề và niềm tin vào con đường mà mình và biết bao thế hệ nhà báo cách mạng đã và đang đi. Từ vùng hải đảo, biên giới, hay nơi có thiên tai như: lũ lụt, sạt lở đất, bất kể lúc nào, ngày hay đêm, trong bất cứ thời tiết nào,…chúng em luôn mong muốn có mặt ở bên cạnh người dân khi người dân cần nhà báo”, phóng viên Nguyễn Ngân chia sẻ.
Tại buổi lễ, thay mặt cho thế hệ người làm báo trẻ, phóng viên Nguyễn Ngân xin hứa với thế hệ làm báo đi trước, dẫu hành trình phía trước có thể có những thử thách, khó khăn, thậm chí có thể sẽ đi một con đường khác…nhưng tinh thần “lòng trong, bút sắc” trong bất cứ hoàn cảnh nào, con đường nào cũng sẽ sáng mãi để tử tế và tận hiến với nghề, với người.