Góc nhìn

Tổ quốc thật đẹp!

Hoài Đức 02/09/2025 14:05

(CLO) Trong tiếng nhạc quân hành rộn ràng, những đội hình diễu binh, diễu hành hùng tráng tiến qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, cả dân tộc như sống lại khoảnh khắc mùa thu năm 1945 – ngày độc lập được khai sinh. 80 năm qua, Việt Nam đã đi một chặng đường dài để có được thế và lực hôm nay. Giữa khí thế hào hùng, niềm tự hào dân tộc dâng trào, mỗi người Việt đều muốn cất lên lời tri ân và tự hứa sẽ góp sức mình để đất nước mãi tươi đẹp, vươn mình mạnh mẽ trên con đường phồn vinh, thịnh vượng.

Mỗi độ thu về, lòng người Việt lại bồi hồi nhớ 2/9 – ngày Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ tiếng hô vang “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Quảng trường Ba Đình năm ấy, lịch sử dân tộc đã bước sang trang mới. Ngọn lửa độc lập bừng lên, soi sáng cả hồn sông núi, thắp nên khát vọng bất diệt về một đất nước hùng cường.

14.jpg
Đường phố Hà Nội rợp cờ hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Nhìn từ hôm nay, sau 80 năm, mới càng thấm thía ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày 2/9/1945. Đó không chỉ là ngày khai sinh một quốc gia độc lập, mà còn là dấu mốc đánh thức sức mạnh dân tộc sau hàng nghìn năm phong kiến, đô hộ, chiến tranh.

Đó là thời khắc người Việt khẳng định với thế giới: dân tộc này có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, như mọi dân tộc trên trái đất. Chính Tuyên ngôn Độc lập đã đặt nền móng để Việt Nam từ một nước nô lệ trở thành quốc gia có chủ quyền, mở ra kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Và hôm nay, khí thế hào hùng của lịch sử như được tái hiện trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Từng khối quân nhạc hùng dũng, từng đội hình quân binh chủng sải bước đều, hiên ngang đi qua lễ đài; những dải xe cơ giới hiện đại, khí thế của Hải quân, Không quân hòa cùng tiếng hô vang của thế hệ trẻ, đã tạo nên bản hòa ca của sức mạnh và niềm tự hào dân tộc.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời thu Hà Nội, hòa trong ánh mắt rạng rỡ của hàng vạn người dân đứng kín hai bên đường, cùng hô vang nhịp bước của đoàn quân. Không khí ấy, như sóng cuộn trào, nối tiếp hào khí ngàn năm và thắp bừng khát vọng hôm nay.

z6959706028930_3a1d2054dacf0a37f1827a3a226b1afd.jpg
Lực lượng diễu binh, diễu hành A80 hùng dũng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, tạo nên niềm kiêu hãnh và tự hào dân tộc
8(1).jpg

Tám mươi năm qua, dân tộc Việt Nam đã đi một chặng đường dài, từ bom đạn chiến tranh đến những công trình thế kỷ, từ làng quê nghèo khó đến những đô thị hiện đại, từ chỗ đứng bên bờ vực sinh tồn đến một quốc gia đang vươn mình mạnh mẽ trong dòng chảy toàn cầu.

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, thanh niên Việt Nam là thanh niên anh hùng, phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng”. Chính nhân dân là những người viết nên bản trường ca vĩ đại của lịch sử. Người lính gác nơi biên cương, người ngư dân bám biển, công nhân trên công trường, trí thức trong phòng thí nghiệm, nông dân trên cánh đồng… Mỗi người góp một nhịp tim, một giọt mồ hôi để đất nước này thêm giàu, thêm mạnh.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (30/4/2025) ở TP. Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, dân tộc ta đã làm nên những kỳ tích lịch sử và sẽ tiếp tục vươn mình bằng khát vọng đổi mới, bằng sức mạnh đoàn kết, bằng ý chí tự cường. Và trong diễn văn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh vào sáng 2/9/2025, Tổng Bí Thư Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh: "Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân đang là mệnh lệnh hành động của chúng ta".

Đất nước hôm nay đẹp ở dáng hình sông núi, và đẹp hơn ở ý chí con người. Chỉ trong vài thập kỷ, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống đường cao tốc hàng nghìn km nối liền Bắc – Nam, sân bay và cảng biển hiện đại lọt top khu vực, đưa vệ tinh lên quỹ đạo, làm chủ công nghệ 5G. Những cánh đồng lúa trải dài đã làm nên kỳ tích xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thế giới, trong khi các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trở thành nơi sản sinh những sản phẩm “Made in Vietnam” chinh phục thị trường toàn cầu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 3%, tuổi thọ trung bình trên 73 tuổi, hàng triệu người dân được hưởng thành quả của sự phát triển.

Trên biển khơi, những con tàu hiện đại mang cờ đỏ sao vàng lướt sóng. Trên bầu trời, máy bay của Không quân Việt Nam rộng mở đôi cánh hòa vào mạch sống thời đại. Giữa các đô thị lớn, những cây cầu nghìn tỷ nối nhịp bờ vui, biểu tượng cho khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

20250829_104808.jpg
Hình ảnh hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong hòa bình mới thấy giá trị to lớn của độc lập, tự do

Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng? Câu hỏi ấy vừa là niềm tự hào, vừa là lời nhắc nhở. Bởi vẻ đẹp này không phải ngẫu nhiên mà có, nó được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt, bằng những hi sinh thầm lặng. Ngày Quốc khánh hôm nay, chúng ta tri ân các thế hệ cha anh – những người đã ngã xuống để đất nước có ngày đứng thẳng, để chúng ta có thể ngẩng cao đầu trước thế giới.

Nhưng tri ân thôi chưa đủ. Như lời Bác Hồ căn dặn: “Ngày nay chúng ta đã giành được độc lập. Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Lời Người vẫn vang vọng đến hôm nay, thôi thúc chúng ta không chỉ giữ gìn non sông, mà còn phải dựng xây một đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ý nghĩa của 2/9 hôm nay không chỉ là ngày giỗ Tổ của nền độc lập, mà còn là lời hiệu triệu cho thế hệ hiện tại và mai sau: hãy sống xứng đáng với lịch sử, hãy nối tiếp những thành tựu, hãy vươn lên để đất nước ngày càng hùng cường.

Đất nước hôm nay là kết tinh của nghìn năm lịch sử, của tám mươi năm dựng xây Việt Nam hiện đại. Từ đây, chúng ta bước tiếp với tâm thế lạc quan, hứng khởi, tự tin. Sóng lịch sử đang dâng cao, và dân tộc Việt Nam – trong khí thế hào hùng này – sẽ lại bứt phá, vươn mình, đi tới những đỉnh cao mới.

Tổ quốc có bao giờ đẹp thế này chăng? Đẹp, và sẽ còn đẹp hơn nữa, bởi lòng người Việt chưa bao giờ thôi yêu nước, chưa bao giờ thôi khát vọng vươn lên.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tổ quốc thật đẹp!
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO