Tòa án Vương quốc Anh kết án tù suốt đời y tá sát hại 7 trẻ sơ sinh
(CLO) Nữ y tá Lucy Letby sẽ dành phần đời còn lại sau song sắt vì tội giết 7 trẻ sơ sinh, sau khi một thẩm phán hôm thứ Hai (21/8) ra phán quyết không bao giờ được thả kẻ giết trẻ em hàng loạt khét tiếng nhất Vương quốc Anh thời hiện đại.
Letby, 33 tuổi, đã sát hại 5 bé trai và 2 bé gái tại khoa sơ sinh ở bệnh viện Countess of Cheste phía bắc nước Anh trong hơn 13 tháng kể từ năm 2015. Một số trẻ mà nữ y tá độc ác này sát hại là cặp song sinh.

Hình ảnh nữ hung thủ (phải) được chiếu trên màn hình khi phiên tòa diễn ra. Ảnh: Reuters
“Đây là một hành động sát hại trẻ em tàn ác, có tính toán… liên quan đến những đứa trẻ nhỏ nhất và dễ bị tổn thương nhất”, thẩm phán James Goss nói khi tuyên án tù chung thân cô ta.
Các án tù chung thân rất hiếm và chỉ có ba phụ nữ ở Vương quốc Anh từng nhận bản án như vậy trước đây, bao gồm cả những kẻ giết người hàng loạt Myra Hindley và Rosemary West. Cảnh sát không tìm thấy động cơ phạm tội của cô ta, và thẩm phán Goss cho biết chỉ có Letby biết lý do cho hành động của mình.
Nữ sát nhân thậm chí từ chối rời khỏi phòng giam để nghe bản án của mình được tuyên. Mẹ của một trong những nạn nhân mô tả đó là hành động cuối cùng của tội ác.
Những tội ác đau lòng của Letby, người ở độ tuổi 20 khi thực hiện vụ giết người tại nơi làm việc của mình, đã khiến nước Anh kinh hoàng, hủy hoại cuộc sống của các gia đình nạn nhân và gây ra thiệt hại lâu dài cho đồng nghiệp của cô ta.
Nữ hung thủ đã bị kết tội vào tuần trước với 7 tội danh giết người và 7 tội danh cố ý giết người sau phiên tòa kéo dài 10 tháng tại Tòa án Manchester Crown. Trước đó, tòa án đã nghe những lời khai đầy cảm xúc, đau lòng từ cha mẹ của những em bé mà cô ta đã sát hại, kể lại những tổn thương và "nỗi thống khổ tột cùng" mà cô đã gây ra.
"Lucy Letby đã phá hủy cuộc sống của chúng tôi. Sự tức giận và căm ghét mà tôi dành cho cô ấy sẽ không bao giờ nguôi ngoai", cha của nạn nhân nói trong một tuyên bố.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết việc hung thủ không nghe bản án của mình là "hèn nhát". Chính phủ Anh đang xem xét lại quy định để bắt hung thủ buộc phải có mặt trong phiên tòa. Ông Sunak nói: “Đó là điều mà chúng tôi sẽ đưa ra vào thời điểm thích hợp”.
Huy Hoàng (theo Reuters)