Tổng thống Iran thừa nhận thiệt hại tại các cơ sở hạt nhân sau không kích của Mỹ
(CLO) Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận các cuộc không kích của Mỹ vào ngày 22/6 đã gây thiệt hại đáng kể cho ba cơ sở hạt nhân quan trọng của nước này, gồm Fordow, Natanz và Isfahan.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo bảo thủ Mỹ Tucker Carlson, được công bố vào thứ Hai, ông Pezeshkian nhấn mạnh Iran sẵn sàng đàm phán và hợp tác với IAEA, nhưng việc kiểm tra toàn diện tại các địa điểm bị tấn công chưa thể thực hiện ngay.
“Chúng tôi sẵn sàng đối thoại về vấn đề này. Iran chưa bao giờ trốn tránh việc kiểm chứng. Chúng tôi luôn sẵn sàng chấp nhận sự giám sát. Tuy nhiên, do các cuộc tấn công bất hợp pháp của Mỹ vào các trung tâm và cơ sở hạt nhân của chúng tôi, nhiều thiết bị và cơ sở vật chất tại đó đã bị hư hại nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi không thể tiếp cận, không thể kiểm tra, và việc này sẽ phải chờ đợi”, ông nói.

"Chiến dịch Búa Đêm" do Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh, nhằm làm gián đoạn chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ sử dụng bảy máy bay tàng hình B-2 Spirit thả 14 quả bom GBU-57 nặng 13.600 kg nhắm vào Fordow và Natanz, cùng hơn 24 tên lửa Tomahawk phóng từ tàu ngầm nhắm vào Isfahan. Theo Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, chiến dịch có sự tham gia của hơn 125 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu và trinh sát.
Tổng thống Trump tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị “hoàn toàn tiêu diệt”. Tuy nhiên, một báo cáo sơ bộ của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), cho rằng các cuộc không kích chỉ làm chậm chương trình hạt nhân của Iran vài tháng, không phá hủy hoàn toàn. Báo cáo này cũng xác nhận Iran đã di dời một phần uranium làm giàu trước khi các cuộc tấn công diễn ra, và các cơ sở dưới lòng đất, đặc biệt là Fordow, có thể vẫn còn nguyên vẹn ở mức độ nhất định.
Hình ảnh vệ tinh từ Maxar Technologies cho thấy sáu hố bom lớn và đống đổ nát tại Fordow, cùng thiệt hại trên mặt đất tại Natanz và Isfahan, nhưng mức độ hư hại dưới lòng đất vẫn chưa rõ. IAEA xác nhận không ghi nhận sự gia tăng phóng xạ ngoài khu vực sau các cuộc tấn công. Iran tuyên bố đã sơ tán các cơ sở trước đó và không chịu thiệt hại nghiêm trọng về vật liệu hạt nhân.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bác bỏ báo cáo DIA, gọi đây là thông tin “sơ bộ” và “thiếu độ tin cậy”. Ngoại trưởng Marco Rubio cũng chỉ trích việc rò rỉ báo cáo, cho rằng đây là hành động cố ý làm suy yếu nỗ lực của Mỹ.
Iran lên án các cuộc không kích là “vi phạm luật pháp quốc tế” và đe dọa đáp trả, bao gồm khả năng tấn công các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực hoặc phong tỏa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển gần 25% lượng dầu toàn cầu. Một lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel, do ông Trump và Qatar làm trung gian, đã được thiết lập vào ngày 24/6, nhưng vẫn còn mong manh.