TP Hải Dương: Giới trẻ 'đổ xô' đi xem phim 'Đèn âm hồn' của đạo diễn Hoàng Nam
(CLO) Sau 4 ngày ra rạp Việt, bộ phim “Đèn âm hồn” đang tạo cơn sốt phòng vé khi thu hút nhiều giới trẻ tới xem phim. Tính đến chiều 11/2 (sau 4 ngày ra rạp), bộ phim thu về hơn 61 tỷ đồng tiền bán vé. Tại Hải Dương, nhiều bạn trẻ đến rạp mua vé xem phim của đạo diễn Hoàng Nam.

Theo PV ghi nhận tại rạp chiếu phim Lotte Cinema tại TP Hải Dương, hầu hết các bạn trẻ tới xem phim đều tìm mua vé xem phim "Đèn âm hồn" của đạo diễn Hoàng Nam. Sau 4 ngày ra rạp Việt, đến chiều ngày 11/2, bộ phim đã thu về hơn 61 tỷ đồng, vượt mặt doanh thu phim của Trấn Thành, Thu Trang cùng thời điểm mới ra mắt.

Trong sự kiện ra mắt "Đèn âm hồn" ngày 4/2 tại TP HCM, đạo diễn Hoàng Nam cho biết anh nhận được nhiều sự hoài nghi khi ra mắt phim vào dịp Tết, đối đầu với hai đạo diễn - nhà sản xuất Trấn Thành và Thu Trang tại phòng vé. Tuy nhiên, đạo diễn vẫn giữ vững lập trường do mong cầu thị trường phim Tết sẽ có thêm một màu sắc mới.

Hoàng Nam khẳng định dự án đầu tay có tinh thần phù hợp không khí Tết, nội dung cổ trang khác biệt hoàn toàn với những tác phẩm xoay quanh đời sống hiện đại trong dịp đầu năm. Đồng thời, anh không ngại việc đụng độ với Trấn Thành hoặc phim bị ép suất do anh tin quyền lực nằm trong tay khán giả. Chính sự quyết đoán của đạo diễn Hoàng Nam đã cho ra một tác phẩm điện ảnh hút người xem nhất ở thời điểm hiện tại.

Trong chiều 11/2, số đông bạn trẻ tại TP Hải Dương đổ xô về rạp chiếu phim Lotte Cinema để mua vé xem phim, đa số chọn bộ phim "Đèn âm hồn" để trải nghiệm, bên cạnh đó, các suất chiếu phim khác như "Nụ hôn bạc tỷ", "Bộ tứ báo thù", "Đại chiến người khổng lồ" ở các khung giờ 15h00 -17h00 đều rục rịch người đặt mua vé.

Nhân viên rạp phim làm việc hết công suất để phục vụ khách hàng, có lẽ thời điểm đầu xuân năm mới không khí ở các rạp chiếu phim trên cả nước luôn đông vui, nhộn nhịp đến vậy.

Chị Hương (Ngô Quyền, Hải Dương) mua suất chiếu phim "Đèn âm hồn" lúc 15h55 chia sẻ: "Tôi rất thích đạo diễn Hoàng Nam, nên khi anh công chiếu bộ phim đầu tay 'Đèn âm hồn' khiến tôi rất vui. Hôm nay, tranh thủ thời gian rảnh rỗi tôi cùng bạn đến rạp phim Lotte Cinema để mua vé xem trải nghiệm và ủng hộ anh Hoàng Nam dịp đầu năm mới 2025".

Các khung giờ chiếu phim "Bộ tứ báo thù", "Nụ hôn bạc tỷ", "Đại chiến người khổng lồ", "Đèn âm hồn" trong chiều 11/2 tại rạp chiếu phim Lotte Cinema ở TP Hải Dương.

Doanh thu phòng vé phim "Đèn âm hồn" của đạo diễn Hoàng Nam cán mốc hơn 61 tỷ đồng tính đến chiều 11/2.

Chi phí 100.000 đồng cho suất chiếu phim "Đèn âm hồn" lúc 15h55.

Khách hàng tới mua vé xem phim có thể thanh toán qua nhiều hình thức tiền mặt và chuyển khoảng quan ứng dụng Zalo Pay.

Khu vực chờ dành cho các bạn trẻ khi tới rạp chiếu phim Lotte Cinema.

"Đèn âm hồn" cải biên từ "Chuyện người con gái Nam Xương" của tác giả Nguyễn Dữ. Thương (SyNi Trang) một mình nuôi con khi chồng (Phú Thịnh) ra trận. Một ngày, Lĩnh - con của Thương - tìm được một chiếc đèn dầu tại ngôi mộ của bà nội. Vì con nhớ cha, mỗi đêm, Thương thắp đèn, hắt bóng mình lên tường và nói với con đó là cha. Vô tình, cây đèn mở ra cánh cổng của thế giới âm, khiến nhiều oan hồn trở lại dương thế, gây bao tai họa cho dân làng. Ảnh: NSX

Phim tạo dựng không khí ma mị tốt ở nửa đầu phim. Kết hợp cảnh sắc thơ mộng của Cao Bằng, tác phẩm truyền tải văn hóa Bắc Bộ qua các phong tục, lễ nghi tâm linh. Diễn xuất của diễn viên kiêm TikToker Hoàng Kim Ngọc và Tuấn Mõ nhận được nhiều lời khen. Tuy nhiên, "Đèn âm hồn" vẫn còn nhiều hạn chế vì cách phát triển tâm lý nhân vật và nội dung vội vàng, dài dòng ở nửa sau tác phẩm. Một số phân đoạn tại Cõi Âm Thế lộ kỹ xảo chưa chân thực. Màn trình diễn của SyNi Trang và Phú Thịnh còn thiếu tự nhiên, đài từ chưa tốt. Ảnh: NSX
