TP Huế: Gánh hàng, quán nhỏ 'gượng dậy' sau trận lũ lụt lịch sử
(CLO) Chủ các cơ sở kinh doanh ăn uống, lưu trú, nhà hàng... tại TP Huế đang cố gắng khắc phục thiệt hại do trận lũ lụt lịch sử gây ra để cuộc sống sớm trở lại bình thường.
Những ngày đầu tháng 11, khi nước lũ vừa rút khỏi khu vực trung tâm TP Huế, trên những con đường mùi bùn đất vẫn còn ngai ngái.
.jpg)
Bên những mái ngói rêu phong cổ kính, người dân lại bắt đầu dọn dẹp, gồng mình khôi phục hậu quả sau trận mưa lũ được xem là chưa từng thấy trong nhiều năm qua.
Nhưng có lẽ, chịu thiệt hại nặng nề nhất lần này chính là những quán ăn ven sông, homestay, thuyền du lịch... Cơn lũ không chỉ cuốn trôi tài sản mà còn nhấn chìm cả những kế sinh nhai đã được vun đắp bằng mồ hôi và hy vọng.
Mọi thứ trôi theo dòng nước
Đường Lê Lợi ven sông Hương được coi là tuyến phố du lịch sầm uất và cũng chịu thiệt hại nặng nề nhất của TP Huế do lũ lụt. Chị Hòa, chủ một quán bún bò nhỏ vẫn đang lau dọn những bộ bàn ghế, đồ đạc dính đầy bùn.
Giọng chị khản đặc sau nhiều ngày thức trắng. Trước lũ, chị dự tính mở thêm vài bàn để đón khách cuối năm nhưng giờ chị chỉ biết thở dài nhìn đống đổ nát.
“Chưa bao giờ tôi thấy nước lên nhanh như vậy; chỉ trong vài tiếng, cả quán chìm nghỉm. Nồi niêu, bàn ghế, tủ lạnh, bếp gas,... tất cả đều hư hại. Mọi thứ trôi theo dòng nước hết rồi, không biết khi nào mới dựng lại được”, chị nói, mắt đỏ hoe.



Không riêng chị Hòa, hàng trăm hộ kinh doanh ăn uống ở khu phố cổ Bao Vinh, đường Nguyễn Đình Chiểu, Võ Thị Sáu, Bà Triệu,... đều trong tình cảnh tương tự. Hàng hóa bị cuốn trôi, thiết bị điện tử hỏng hóc, nhiều hộ mất trắng chỉ sau một đêm.
Các cơ sở du lịch cũng lâm vào cảnh ‘ngủ đông bất đắc dĩ’. Chủ một thuyền du lịch trên sông Hương chia sẻ :“Cứ tưởng qua dịch bệnh là đỡ, ai ngờ bây giờ lại thêm thiên tai. Nhiều năm làm nghề, tôi chưa bao giờ thấy khó như lúc này”.
Con thuyền sơn màu vàng rực nơi mỗi tối vang lên điệu ca Huế trên sông làm say đắm biết bao khách du lịch thì giờ đây đang bồng bềnh trên làn nước đục ngầu.
Nhiều homestay ngập sâu cả mét nước, toàn bộ nội thất hư hỏng. Du khách phải hủy tour, ngành du lịch thiệt hại nặng nề. Các tuyến du lịch cộng đồng ở Thủy Biều, Phước Tích hay Tam Giang cũng phải tạm dừng hoạt động.
"Thiệt hại lớn nhưng còn người là còn của"
Dẫu thiệt hại chồng chất, người Huế vẫn không mất đi vẻ kiên cường, nhẫn nại vốn có.
Trên đường Chu Văn An, chủ cửa hàng, nhân viên các quán cà phê, tiệm ăn, nhà hàng,... đang cùng nhau vệ sinh, dựng lại biển hiệu, sửa chữa đồ đạc, sơn lại tường.
Gượng cười, chị Thu, chủ một cửa hàng tạp hóa cho biết: “Thiệt hại lớn nhưng còn người là còn của, ngày mai rồi sẽ tốt hơn. Mọi người đều đang cố gắng để sớm trở lại cuộc sống bình thường”.




Một nhóm thanh niên tình nguyện đến cùng người dân dọn dẹp đường sá, nhà cửa. “Thành phố mình còn khổ nhưng phải làm lại thôi. Khách quay lại, Huế vẫn phải đẹp, vẫn sạch như trước”, bạn trẻ Khang nói, tay cầm chổi quét bùn.
Giữa cảnh hoang tàn sau mưa, vẫn còn đó những khoảnh khắc khiến lòng người ấm lại. Một quán nhỏ mở cửa trở lại, tặng miễn phí cà phê cho người dân dọn dẹp sau lũ. Nhiều người dân nấu cơm phát cho hộ khó khăn.
Người Huế vẫn dịu dàng như chính thành phố của mình dù nước lũ có nhấn chìm bao nhiêu thì lòng người vẫn sáng, vẫn thơ!
Đằng sau mỗi quán ăn, mỗi thuyền du lịch không chỉ là một nghề mà là cả một niềm tin vào tương lai rằng: Huế dù qua bao bão giông vẫn sẽ hồi sinh trong tiếng chuông chùa vang vọng, trong nụ cười hiền từ của người dân bên dòng Hương Giang.