Trải nghiệm điều thú vị ở chợ cá ở Phú Yên
(CLO) Làng chài An Hải, xã An Hải, huyện Tuy An, Phú Yên, được xem là làng chài đẹp nhất Phú Yên khi sở hữu cảnh sắc yên ả, thanh bình, cùng sự nghĩa tình chân chất thật thà của người dân vùng biển. Dậy thật sớm để được trải nghiệm một ngày ở bến cá nơi đây là một điều vô cùng thú vị.
Làng chài An Hải chỉ cách trung tâm thành phố Tuy Hoà khoảng 25 km về hướng Bắc, tương đương khoảng 35 phút di chuyển bằng ô tô. Du khách có thể lựa chọn các loại phương tiện di chuyển phù hợp với lịch trình tham quan.
Đặt chân đến Làng chài An Hải, du khách sẽ bất ngờ vì khung cảnh tàu thuyền neo đậu tấp nập trên bãi cát vàng rộng mênh mông. Cảnh hoạt động náo nhiệt giao thương ngay trên bờ biển khiến ai cũng muốn hòa mình vào nhịp sống đầy dân dã cùng người dân địa phương nơi đây.

Đặt chân đến Làng chài An Hải, du khách sẽ bất ngờ vì khung cảnh tàu thuyền neo đậu tấp nập trên bãi cát vàng rộng mênh mông
Theo chị Lan - ngư dân ở đây chia sẻ: “Khoảng 4 - 5h chiều, chúng tôi bắt đầu ra khơi, đến 4h sáng lại cập bờ để mang về những mẻ hải sản tươi ngon đến với người dân. Ở đây, chúng tôi hoạt động từ 4-7h sáng”.
Khoảng 4 giờ kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin để phân chia từng loại cá. Ngày mới nơi đây dẫu nhộn nhịp nhưng chẳng ồn ã mà rất thơ mộng. Bến cá không quá đông đúc do người mua bán chủ yếu là các hộ dân sinh sống nơi đây và một số thương lái đến thu mua hải sản để phân phối lại cho các nhà hàng.
Lúc mặt trời sáng hẳn cũng là thời điểm chợ cá thưa người, các đầu mối đã thu mua cá và vận chuyển đến các chợ. Còn với những ngư dân làng chài, mọi người lại đang chuẩn bị nhiên liệu để tiếp tục hành trình ra khơi.

Lúc mặt trời sáng hẳn cũng là lúc chợ cá thưa người, các đầu mối đã thu mua cá và vận chuyển đến các chợ. Còn với những ngư dân làng chài, mọi người lại đang chuẩn bị nhiên liệu để tiếp tục hành trình ra khơi.
Đến đây, du khách đừng quên mua cho mình những loại hải sản tươi ngon, có thể đem về homestay hoặc di chuyển khoảng 200m đến ngôi chợ nhỏ nằm sát bên làng chài để nhờ người dân chế biến. Còn gì tuyệt vời và bình dị hơn khi được tận hưởng bữa ăn dân dã đầy đủ mực, cá, tôm cực kỳ ngon lành giữa tiếng sóng biển dạt dào, yên ả. Hải sản mua tại bến cá nên lúc nào cũng đạt độ tươi ngon nhất định. Thường thường, dân địa phương sẽ đem hấp, ăn kèm với nước chấm mắm chanh, ớt theo công thức pha chế mang “chất” riêng của ngư dân làng chài An Hải, để làm nên món ngon Phú Yên với hương vị khó lòng quên được.
Chị Bùi Thị Thương đi cùng gia đình từ Hà Nội đến An Hải du lịch tỏ ra vô cùng thích thú: "Ở đây không chỉ có phong cảnh hữu tình, mà còn có cuộc sống bình yên và thân thiện của người dân chài An Hải. Gia đình mình khám phá và trải nghiệm cuộc sống của ngư dân qua những hoạt động như đi thúng ra biển gỡ lưới, lặn ngắm san hô, chèo thuyền sup ngắm rong biển. Tụi mình đã 'phải lòng' An Hải rồi".

Ở đây không chỉ có phong cảnh hữu tình, mà còn có cuộc sống bình yên và thân thiện của người dân chài An Hải.
Khi mặt trời lên, phóng tầm mắt về phía biển, du khách sẽ bắt gặp trọn vẹn sắc xanh thiên thanh yên bình và mùi vị của biển đậm đà. Có lẽ, cũng chính vì vẻ đẹp dễ dàng đi vào lòng người như thế mà An Hải khiến trái tim người lữ hành bồi hồi rung động. Du lịch biển, khám phá cuộc sống ngư dân lại được thưởng thức sản phẩm của đại dương quả là thú vị. Còn chần chừ mà không nhấc đôi chân lên và mang theo trái tim nhiệt huyết mà đi.