Tranh cãi về số công dân Mỹ tử vong trong cuộc không kích của Israel ở Lebanon
(CLO) Chính phủ Lebanon cho biết 5 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon vào ngày 21/9, trong đó có 4 công dân Mỹ.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ thông tin này, khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy các nạn nhân là công dân Mỹ.
Quân đội Israel (IDF) tuyên bố đã “tấn công và tiêu diệt” một chỉ huy Hezbollah tại thị trấn Bint Jbeil, đồng thời thừa nhận có dân thường thiệt mạng. IDF nói: “Chúng tôi lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào đối với những cá nhân không liên quan và đang nỗ lực giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể. Vụ việc đang được xem xét”.
Theo Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri, 4 công dân Mỹ - gồm một người cha và 3 người con - nằm trong số các nạn nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Youssef Raji cho biết người mẹ trong gia đình này bị thương nặng. Trái lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói với CNN rằng các nạn nhân không phải là công dân Mỹ.

Hãng tin nhà nước Lebanon NNA đưa tin một máy bay không người lái đã bắn hai tên lửa vào một xe máy và một ô tô Mercedes. Người đi xe máy, được cho là mục tiêu, cùng cha con trong xe đều thiệt mạng.
Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam gọi đây là một “cuộc thảm sát” nhằm vào dân thường và cho rằng đó là “thông điệp đe dọa” của Israel đối với người dân ở miền nam. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động này.
UNICEF trong cùng ngày ra tuyên bố “rất sốc và phẫn nộ” trước cái chết của ba đứa trẻ trong vụ việc, khẳng định: “Việc tấn công trẻ em là vô lương tâm. Không đứa trẻ nào phải trả giá bằng mạng sống của mình cho xung đột”.
Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, đang dự Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, cáo buộc Israel tiếp tục vi phạm các nghị quyết quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn được Mỹ làm trung gian hồi tháng 11 năm ngoái. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để chấm dứt tình trạng này, nhấn mạnh: “Không thể có hòa bình trên máu của con em chúng ta”.
Vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp nội các, khi ông tuyên bố về “chiến thắng của Israel trước Hezbollah” và nhắc đến khả năng đàm phán hòa bình với Syria.