Tranh của danh hoạ Pablo Picasso bị tạt sơn giữa triển lãm ở Montreal
(CLO) Một bức tranh của danh họa Pablo Picasso vừa trở thành mục tiêu của hành động phản đối do nhóm môi trường Last Generation Canada tiến hành tại Bảo tàng Mỹ thuật Montreal (MMFA).
Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 19/6, khi một thanh niên 21 tuổi đã dùng bình xịt phun sơn hồng gốc nước lên bức “L’Hétaire” — tác phẩm sáng tác năm 1901 thuộc thời kỳ Xanh lam của Picasso. Tranh khi đó đang được trưng bày trong triển lãm về nữ thương nhân nghệ thuật Pháp Berthe Weill, và hiện thuộc bộ sưu tập của Pinacoteca Agnelli (Turin, Ý).
Rất may, bức tranh được bảo vệ bằng kính nên không bị ảnh hưởng trực tiếp. Ngay sau sự cố, lực lượng bảo vệ bảo tàng đã báo cảnh sát. Người biểu tình bị bắt vì hành vi gây rối, còn hai người khác quay video hiện trường không bị truy tố. Bảo tàng xác nhận loại sơn sử dụng là loại dễ rửa, chưa phát hiện tổn hại nhưng bức tranh đã được tạm tháo xuống để kiểm tra kỹ lưỡng. Khu vực trưng bày đóng cửa trong hơn một giờ trước khi mở cửa lại vào 11 giờ 30 cùng ngày.

Được biết, hành động lần này nhằm phản ánh mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng đang diễn ra tại Canada. Trong đoạn video được chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X, người biểu tình tên Marcel phát biểu: “Hiện có hơn 200 vụ cháy rừng khắp Canada, 83 vụ đang ngoài tầm kiểm soát.” Anh cũng cho biết hơn 8 triệu mẫu Anh rừng đã bị thiêu rụi, hàng chục nghìn người phải sơ tán.
Nhóm Last Generation Canada kêu gọi chính phủ lập ra một Cơ quan Bảo vệ Thảm họa Khí hậu, tài trợ bằng thuế đánh vào giới siêu giàu. “Người giàu cần chịu trách nhiệm cho những gì họ đã gây ra. Người dân phải được bảo vệ trước thảm họa khí hậu", đại diện nhóm nói.
Trước đó, năm 2023, các đám cháy rừng đã thiêu rụi hơn 45 triệu mẫu Anh trên toàn Canada, khiến chất lượng không khí ở nhiều thành phố Bắc Mỹ xuống mức nguy hiểm. Thậm chí, nhiều bảo tàng ở New York từng buộc phải tạm đóng cửa.
Dù chia sẻ mối quan tâm về môi trường, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Montreal, ông Stéphane Aquin, vẫn lên án hành động phá hoại di sản. “Thật đáng tiếc khi nhân danh bảo vệ môi trường lại tấn công một tác phẩm thuộc về di sản văn hóa chung của nhân loại, vốn được gìn giữ cho thế hệ tương lai", ông nhấn mạnh trong thông cáo báo chí. Ông cũng khẳng định bảo tàng và giới nghệ sĩ luôn đồng hành trong nỗ lực xây dựng một thế giới bền vững hơn.
Nhóm Last Generation Canada tiếp tục nhấn mạnh thông điệp phản đối các tập đoàn khai thác nhiên liệu hóa thạch, đồng thời kêu gọi “phá vỡ trật tự cũ để bảo vệ cuộc sống".