Triển lãm mỹ thuật lấy cảm hứng từ thi ca “Về bến lạ” của Lê Thiết Cương
(CLO) Triển lãm cá nhân mang tên “Về bến lạ” của họa sĩ Lê Thiết Cương sẽ kéo dài đến ngày 12/4 tại Viện Pháp Hà Nội L’Espace (số 24 Tràng Tiền).
Trưng bày 16 bức tranh chất liệu bột màu trên giấy dó bồi vải màn cùng với 7 bức tranh sơn dầu trên toan và 7 tác phẩm gốm, “Về bến lạ” lấy cảm hứng từ thơ của Đặng Đình Hưng – một người thầy mà họa sĩ vô cùng yêu mến và kính trọng. Đây là những tác phẩm ông chọn ra từ khoảng 30 bức tranh được vẽ từ năm 2007 tới nay.

Ca sỹ Giang Trang đọc Bến lạ của nhà thơ Đặng Đình Hưng tại buổi khai mạc triển lãm.

Họa sĩ Lê Thiết Cương phát biểu khai mạc triển lãm.
Buổi lễ có sự tham dự của ông Thierry Vergon – Giám đốc Viện Pháp Hà Nội L’Espace, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha cùng các vị khách quý trong và ngoài nước.

Buổi triển lãm thu hút đông đảo người xem.
Tranh của Lê Thiết Cương mang một phong cách tối giản, gợi nhiều hơn tả, khắc họa rõ nét nội tâm an tĩnh của người vẽ khi đã trải qua những giông gió đời thường. Ông là một họa sĩ có tranh trong bộ sưu tập của Bảo tàng quốc gia Singgapore, là người giám tuyển cho các triển lãm, chuyên viết về văn hóa, nghệ thuật, minh họa cho báo, tạp chí và minh họa sách cho nhiều nhà thơ, nhà văn.

Ông Thierry Vergon trả lời phỏng vấn báo chí.
Họa sĩ chia sẻ: “Triển lãm này tôi vẽ dựa trên cảm hứng từ những bài thơ của ông như một sự tự nhiên. Đây chính là lời cảm ơn của tôi dành cho người thầy của mình - nhà thơ Đặng Đình Hưng bằng nghệ thuật, bằng hội họa và bằng cái đẹp. Triển lãm này nằm trong chuỗi sự kiện 30 năm ngày mất của ông”.

Một số tác phẩm tiêu biểu.

Một số tác phẩm tiêu biểu.

Một số tác phẩm tiêu biểu.
Triển lãm tranh “Về bến lạ” sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 4 năm 2021 để phục vụ công chúng yêu nghệ thuật hội họa.
Thùy Trang