Đời sống văn hóa

Triển lãm ‘Thiên vũ’ - mối giao cảm sâu sắc giữa con người với thiên nhiên

Thế Vũ 03/08/2025 17:51

(CLO) Những tác phẩm tại triển lãm “Thiên vũ” mở ra một hành trình thị giác thấm đẫm cảm xúc, suy tư về thiên nhiên, con người và sự giao cảm sâu sắc.

Triển lãm cá nhân “Thiên vũ” (Dance of Nature) của họa sĩ Đoàn Quỳnh Như đang diễn ra tại không gian nghệ thuật 22 Gallery, trưng bày gần 30 tác phẩm mới nhất của cô.

Họa sĩ Đoàn Quỳnh Như được biết tới với thể loại tranh phong cảnh trừu tượng, quan tâm đến môi trường sinh quyển và mối quan hệ cộng sinh. Nhưng trước hết các tác phẩm cho thấy sự tôn vinh trực giác của nữ tính khi thể hiện mối gắn kết sâu sắc về bản thể của người nữ với Mẹ thiên nhiên và qua con đường nghệ thuật, người nghệ sĩ lại phát hiện ra thiên nhiên như bản ngã của chính mình.

1tvu4.jpg
Triển lãm “Thiên vũ” diễn ra tại 22 Gallery từ ngày 2 đến ngày 10/8. Ảnh: VH

Trở lại quê nhà sau ba năm kể từ triển lãm "Khiêu vũ tới trập trùng" (2022) tại TP Hồ Chí Minh và "Mộng cảnh" (2024) ở Hamburg (Đức), tại triển lãm này, nữ họa sĩ Đoàn Quỳnh Như giới thiệu 27 tác phẩm mới, sử dụng chất liệu acrylic và tổng hợp trên bố.

Phần lớn những tác phẩm tại triển lãm được sáng tác trong năm 2025, với lối thể hiện thơ mộng, lãng mạn và giàu cảm xúc, loạt tranh như những bản tấu sắc màu giàu nội tâm - nơi thiên nhiên trở thành tâm thức và lời thầm thì giữa họa sĩ và người xem.

Những bức tranh cho thấy tinh thần bứt phá và khám phá chất liệu trong cách xử lý màu và kết cấu đa dạng thích hợp cho ý tưởng của từng tác phẩm. Qua đó, mở ra một hành trình thị giác thấm đẫm cảm xúc, suy tư về thiên nhiên, con người và sự giao cảm sâu sắc giữa hai thế giới ấy.

1tv3.jpg
Tác phẩm "Mơ mòng"

“Thiên vũ” là một tụng ca thiên nhiên, nơi người xem cảm nhận được các tầng sắc thái cảm xúc của mỗi tác phẩm, như chính lời họa sĩ tự sự: “Có lúc hân hoan như núi đồi nhấp nhô trong ánh bình minh huy hoàng, lúc an nhiên tĩnh lặng như dòng sông đầy suy tư trước cảnh sắc biến đổi, có lúc chênh vênh cô quạnh như cánh đồng mùa đông tuyết phủ, có khi như viễn mộng vừa bay bổng lại vừa thích thú mạo hiểm khám phá mổ xẻ từng lớp địa tầng sỏi đá soi thấu suối khe lạch nguồn hay nội tại chính ta. Rồi lang thang núi non lạ lẫm, chợt tò mò với lối mòn hun hút luồn qua lau lách, tới cuối con đường hình như trắng loáng sa mạc hiện ra. Từng bước đi cho tới khi mệt lả khát bỏng tức thì đối diện với cơn mưa trùng trùng hay khu rừng già buông rèm bí ẩn. Rồi ta cũng biến tan chẳng còn dấu vết, còn lại trăng sao thiên nhiên sừng sững diễm kỳ…”

1tvu2.jpg
Tác phẩm "Đất sinh nở" (The Earth giving birth)

Có thể coi loạt tranh in đậm dấu mốc mới trong nghệ thuật của Đoàn Quỳnh Như về bút pháp lẫn chất liệu, với năng lượng nội tâm tuôn trào nhịp điệu và sắc màu trữ tình như một bản giao hưởng thị giác.

Triển lãm “Thiên vũ” diễn ra tại 22 Gallery (phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh) từ ngày 2 đến ngày 10/8 và Trung tâm Liên Văn Hóa (98 Bạch Đằng, TP Huế) từ ngày 16 đến ngày 23/8.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Triển lãm ‘Thiên vũ’ - mối giao cảm sâu sắc giữa con người với thiên nhiên
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO