Trực thăng du lịch Mỹ rơi xuống sông, 6 người thiệt mạng
(CLO) Chiều ngày 10/4, một chiếc trực thăng du lịch Bell 206L-4 do công ty New York Helicopters vận hành đã rơi xuống sông Hudson gần khu vực Hạ Manhattan, New York, khiến toàn bộ 6 người trên khoang thiệt mạng.
Theo thông tin từ Thị trưởng New York Eric Adams, các nạn nhân bao gồm phi công và một gia đình đến từ Tây Ban Nha, trong đó có ba trẻ em.

Chiếc trực thăng cất cánh từ bãi đáp ở Hạ Manhattan, bay dọc theo sông Hudson để ngắm cảnh, và gặp nạn sau khoảng 15 phút bay.
Nhân chứng tại hiện trường cho biết họ thấy trực thăng mất kiểm soát, xoay vòng trên không trước khi rơi xuống sông.Một số bộ phận của máy bay, bao gồm cả cánh quạt, đã văng ra ngoài trong quá trình rơi.
Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Ông Michael Roth, Giám đốc điều hành New York Helicopters, bày tỏ sự đau buồn và cho biết đây là sự cố nghiêm trọng nhất mà công ty từng gặp phải trong hơn 30 năm hoạt động.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn trực thăng tại khu vực này. Trước đó, vào năm 2018 và 2019, đã có những vụ tai nạn tương tự liên quan đến trực thăng du lịch tại New York.
Các cơ quan chức năng đang xem xét lại các quy định an toàn và hoạt động của các công ty cung cấp dịch vụ bay ngắm cảnh để ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc trong tương lai.
Cao Phong (theo Reuters, CNN)