Trước thềm Tết độc lập: “Không khí nóng từ nhà ra phố”
(CLO) Không khí tại Hà Nội đang nóng lên từng giờ, từ góc phố nhỏ đến những con đường lớn rực rỡ cờ hoa. Chỉ còn chưa đầy 12 tiếng nữa là đến thời khắc lịch sử, thời khắc 80 năm độc lập non sông.
Không khí chào đón 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đang tràn ngập Thủ đô Hà Nội. Hàng ngàn người dân đã "khăn gói" tìm vị trí ngồi tận hưởng không khí của ngày Tết Độc lập. Chiều 1/9, không khí đường phố thêm đông đúc, nhộn nhịp hơn, ai nấy đều tỏ rõ trên gương mặt niềm háo hức, tự hào khó diễn tả hết bằng lời. Trong các con phố nhỏ, không khí rộn ràng cũng len lỏi vào từng hộ gia đình. Tất cả cùng chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng 80 năm dành độc lập.
Không khí nóng rực từ những con phố nhỏ

Chị Đỗ Ngọc Linh (Nam Từ Liêm) tất bật luôn tay, từ mấy ngày trước, cả nhà lập kế hoạch chi tiết tham gia lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9. Ngoài kế hoạch đi lại, chị Linh cũng chuẩn bị sẵn thực phẩm, áo mưa và các vật dụng cần thiết khác. Chị Linh cho biết, khoảng 2h sáng cả nhà sẽ khởi hành.
Bên góc nhỏ, bé Hải Minh ( con trai chị Linh) ngắm nghía áo và cờ chuẩn bị cho sáng sớm ngày mai. “Mấy ngày hôm nay khi biết bố mẹ cho xem duyệt binh, cu cậu cứ mở ba lô xem áo và cờ, cháu háo hức lắm, ngày mai đòi mẹ gọi dậy thật sớm để còn kịp đóng bộ chú bộ đội". – Chị Linh vui vẻ chia sẻ.
Cháu Nguyễn Đức Thịnh – Lớp 9 trường THCS Lê Ngọc Hân, Hà Nội buổi chiều 1/9 cũng lôi xe lăn ra lau cho sạch sẽ, sạc pin đầy đủ. Thịnh muốn trực tiếp tham gia khoảng khắc 80 năm lịch sử tại Quảng trường Ba Đình. “Trước đây em chỉ được xem qua màn hình ti vi, mấy ngày nay đi học cảm thấy không khí Hà Nội rất náo nhiệt, tình yêu quê hương đất nước sôi trào khắp nơi, 3 lần trước khi có diễu binh chính thức em đã không được xem trực tiếp nên lần này sẽ quyết tâm tham gia cùng với mọi người. Cả nhà lên kế hoạch dậy thật sớm để không bỏ lỡ thời khắc hiếm có này" – Thịnh vừa luôn tay lau xe vừa nói.
Đường phố Hà Nội chật kín người chờ xem diễu binh

Ngoài phố, các con phố xung quanh Quảng trường Ba Đình cũng dần chật kín người, có những người dân từ phương xa đến từ vài ngày trước.
Vợ chồng anh chị Sự - Nụ (Lạc Đạo – Hưng Yên) có mặt từ phố Tràng Tiền từ sáng sớm để chọn chỗ, mặc dù trời Hà Nội liên tục có những cơn mưa nhỏ nhưng không làm quyết tâm của cặp vợ chồng giảm sút, vừa ăn tam gói xôi anh Sự vui vẻ: “Nhà mình có truyền thống đi xem diễu binh, năm 1982, năm 1990,… nhà mình cũng lên Hà Nội xem diễu binh. Năm nay tròn 80 năm, cả nhà đã lên kế hoạch rõ ràng, đoàn nhà mình đi tận 12 người cơ”.
.jpg)
Bà Hà Thị Hải, Hoàng Thị Sâm (73 tuổi), và Hoàng Thị Là (83 tuổi) (Dân tộc Tày) là 3 chị em dâu từ Lào Cai xuống Hà Nội từ ngày 29/8. Sau vài ngày được người nhà đi thăm thú các địa danh tại Hà Nội, trưa ngày 1/9 cả 3 bà xếp hàng tại đường Trần Quang Khải để xem lễ diễu binh.

Bà Hà Thị Hải cho biết rằng cả 3 bà đều rất phấn khởi với không khí tết Độc lập. Bà Hải còn khoe cả 3 bà đều được các chú công an ưu tiên: “Trưa nay, ngay khi đến đây xếp hàng, các chú công an thấy 3 bà đều cao tuổi nên xếp cho chỗ ưu tiên dễ quan sát đoàn diễu binh nhất. Buổi trưa các chú mua cơm cho cả 3 bà ăn và còn chuẩn bị sẵn cả ô che mưa và cờ cho các bà nữa” – Bà Hải vừa nói vừa chỉ về phía đồng chí Phạm Xuân Hưng (C06 – Công an Tp Hà Nội).
Theo ghi nhận của PV báo Nhà báo và Công luận, tại hầu hết các tuyến phố, bất chấp trời mưa, người dân ngồi kín dưới các mái hiên dọc hai bên đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để chờ đợi.



